Mang nghĩa khí con nhà võ vào kinh doanh

07/06/2009 09:18 GMT+7

(TNTS) Hồ Lê Nguyên Khôi là cascadeur và cũng là một võ sư huấn luyện viên. Nhưng ít ai biết anh là một doanh nhân trải qua không ít thăng trầm.

1. Nguyên Khôi sớm bước vào con đường mưu sinh. Nhà anh ở trong khu phố người Hoa, đa số làm nghề tiện, từ năm lên tám, ngoài giờ đến trường, Nguyên Khôi lân la xin phụ việc ở các nhà hàng xóm để học nghề. 10 tuổi, anh đã có thể sử dụng thành thạo máy tiện cơ khí. 16 tuổi, anh đoạt giải nhất toàn thành ngành cơ khí, 19 tuổi đoạt giải toàn quốc. 17 tuổi, anh đã có thể sản xuất những phụ tùng tinh tế cho thợ bạc như bàn kéo chỉ (dùng để làm dây chuyền vàng mỏng 2-3 phân), khuôn mẫu mới đúc vàng... Năm 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sư phạm kỹ thuật, TP.HCM, Khôi hăm hở "vào đời".

Ngoài giỏi tay nghề, Nguyên Khôi còn có thế mạnh là thành thạo tiếng Anh, tiếng Hoa như tiếng Việt. Vì thế ngay sau khi học xong đại học,  anh đã lĩnh thầu về xử lý nước thải đầu tiên tại VN. Anh  cũng là người Việt đầu tiên được Tập đoàn Salcon của Singapore mời làm giám đốc kinh doanh và đại diện thương mại tại VN để phát triển hệ thống xử lý nước thải, nước dùng trong công nghiệp và sinh hoạt. Chỉ trong hai năm, anh học hỏi được rất nhiều từ 4 công ty nước ngoài mà anh cộng tác và có thêm kinh nghiệm về ngành xây dựng. Chính những kiến thức tích lũy từ trường học, trường đời đã giúp Khôi cùng lúc đảm đương nhiều hoạt động, dịch vụ cho công ty Hòa Khang hiện nay của anh. Trong đó có dự án thực hiện hai trung tâm hỏa táng đầu tiên của VN được xây dựng tại Huế và Bình Định. Đó là hai công viên rộng không chỉ là nơi đặt lò hỏa táng có xử lý khói và chất thải để tránh gây ô nhiễm môi trường, mà còn có cả khu vực thư giãn, vui chơi, tập thể dục...

2. Lớn lên trong khu vực người Hoa có nhiều võ đường, nên từ nhỏ, Nguyên Khôi đã được truyền dạy nhiều môn võ khác nhau. Nhắc đến anh, người ta hay dùng các từ "thập bát ban võ nghệ". Anh am tường từ võ cổ truyền, thiếu lâm, cho đến taekwondo, karate..., sử dụng được đủ loại binh khí. Trong nhà, anh có dành riêng một căn phòng lớn để lưu trữ sách báo, tư liệu về kỹ thuật và võ thuật. 18 tuổi anh trở thành võ sư và hiện là chưởng môn phái Bạch Mi tại VN.

Chính duyên võ thuật đã đưa anh đến với điện ảnh. Cùng Hoàng Triều, Tiến Dũng, Thu Vân... thành lập nhóm cascadeur trước khi được Hội Điện ảnh TP.HCM chính thức công nhận là CLB Cascadeur của Hội năm 1991. Từ những vai quần chúng bình thường, anh được nghệ sĩ Lý Huỳnh chú ý mời đóng phim Lửa cháy thành Đại La, làm chỉ đạo võ thuật cho các phim như Ngược dòng kinh đen, Trái đắng, Hạt bụi hạt đời... Vai chính phản diện trong phim Cao su mùa lá rụng hay tên Hoa kiều “gay” trong phim Hoa gió vẫn còn gây ấn tượng cho đến giờ, và vai mới nhất là trung tá công an quan liêu, hống hách trong phim Nhiệm vụ đặc biệt...

Nhìn lại quãng đường đã qua, Nguyên Khôi cho rằng những cơ cực thời trẻ đã "trui" anh thành một doanh nhân giỏi của ngành cơ khí hiện nay. Chịu học hỏi, đúc kết kinh nghiệm nên bước sang lĩnh vực nào anh cũng không bỡ ngỡ. Hơn thế, anh còn mang cái nghĩa khí của con nhà võ vào kinh doanh để giữ chữ tín, vào cách đối nhân xử thế, vào công trình có tính xã hội như xây chung cư cho người có thu nhập thấp, mà thí điểm đầu tiên là Bình Định, hoặc những dự án liên quan đến nghệ thuật thứ bảy, bộ môn mà anh cũng yêu thích, như sản xuất phim, làm hậu kỳ...

Con người ấy xoay như chong chóng trên thương trường, vẫn không quên chăm sóc mẹ, nhưng lại không nhớ đến hạnh phúc cho riêng mình, khi mà ở tuổi tứ tuần, anh vẫn chưa có một mái ấm thực sự.

Minh Tuyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.