3 mẹ con bị ngộ độc trứng cóc, 1 người chết

02/06/2009 00:58 GMT+7

Ngày 1.6, tin từ bác sĩ La Văn Phương - Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa T.Ư Cần Thơ, sức khỏe của chị Phan Thị Trinh (38 tuổi, ngụ ấp Phú Thành, xã Tân Phú, H.Tam Bình, Vĩnh Long), là 1 trong 3 nạn nhân bị ngộ độc do ăn phải trứng cóc, đã hồi phục tốt.

Theo lời kể của chị Trinh, tối 28.5, con gái chị là Huỳnh Thị Bích Chi (16 tuổi) bắt được 3 con cóc, sáng hôm sau đem làm thịt nấu cháo cả nhà cùng ăn. Do không biết nên chị đã lấy cả trứng cóc để nấu cháo. Vài giờ sau khi ăn, chị, cháu Chi và cháu Huỳnh Thị Trúc Mai (24 tháng tuổi) đều có triệu trứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy...

Người nhà đã đưa ba mẹ con vào cấp cứu tại BV Đa khoa Bình Minh (Vĩnh Long). Khoảng 12 giờ ngày 29.5, Chi được chuyển đến BV Đa khoa T.Ư Cần Thơ trong tình trạng huyết áp không ổn định, nôn ói nhiều, mạch chậm. Đến gần 18 giờ cùng ngày, Chi đã tử vong. Sau đó chị Trinh cũng được đưa đến BV Đa khoa T.Ư Cần Thơ, còn cháu Mai được cấp cứu tại BV Nhi đồng Cần Thơ và đã được xuất viện.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.