Mai ngoài đời trông nhỏ nhắn và dễ gần nhưng vẫn có thể bắt gặp nét mạnh mẽ, cá tính ở cô. Không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã nhận Mai vào vai Kim chỉ sau 5 phút trò chuyện. Điều ấy làm cô sinh viên đang theo học khoa đạo diễn trường Sân khấu Điện ảnh cảm thấy lo lắng, còn đạo diễn Lưu Trọng Ninh thì tự tin cho rằng ông đã thấy ở Mai cái “thần” của nhân vật. Mai cũng bật mí, đạo diễn Lưu Trọng Ninh phải gọi điện “xin phép” bố cô (đạo diễn Cường Việt) thì cô mới dám nhận lời.
Vào vai nữ tử tù
Mai tự nhận mình giống Kim ở vẻ ngoài mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng bên trong lại là cô gái mềm yếu. Kim là cô sinh viên mỹ thuật hồn nhiên, vô tư. Cô có mẹ mà không có bố. Tình yêu đầu trong sáng với thầy giáo đã chấm dứt khi Kim biết mẹ (ca sĩ Thanh Lam đóng) cũng yêu thầy. Buồn bã, cô đơn, Kim gặp được anh chàng chủ nhà hàng. Cả hai cùng đồng cảm và chia sẻ với nhau. Giữa họ chỉ là tình bạn đơn thuần nhưng do vợ anh ta quá ghen tuông nên đã dẫn tới việc Kim phạm tội…
Mai chia sẻ: “Kim khiến tôi rút ra được nhiều điều. Trong cuộc sống rất cần sự bình tĩnh. Bản thân tôi ngoài đời nhiều khi tức giận lên, hành động không suy nghĩ gì cả, đến khi bình tâm lại cảm thấy rất hối hận”. Vì thế, Mai cũng mong khán giả đồng cảm với Kim cũng như với 12 nữ tù còn lại...
Tên đầy đủ: Lê Phương Mai |
Khóc như “ lên đồng”
Muốn làm cho mình “gấu” hơn để phù hợp với vai Kim, Mai đã phải cắt cho ngắn thêm mái tóc của mình. Cô gái mạnh mẽ này cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm khó quên khi tham gia làm phim. Khóc trước mặt mọi người là điều rất khó khăn với Mai, vậy mà, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã "xài chiêu" thành công để làm cô khóc như “lên đồng” trong một cảnh quay. Để chuẩn bị trước, từ sáng, đạo diễn đã tỏ ra “khó chịu” với cô diễn viên này. Đến khi quay, Mai vẫn “lì” không khóc được, đạo diễn phải làm “thủ thuật” mắng mỏ cô: “Sao diễn dốt thế!”. Ức quá, Mai òa khóc. Thêm phần xúc cảm trước vai Kim, Mai cứ khóc mãi không ngừng...Đến khi cảnh quay kết thúc rồi, dù cho đạo diễn có xin lỗi cỡ nào, cô vẫn không kìm được nước mắt...
Người phá hoại nhất
Mai thú nhận mình là “người phá hoại nhất” đoàn phim. Đó là “tai nạn” xảy ra khi Kim lái xe tải chở 12 nữ tù chạy trốn. Chiếc xe tải quá to khiến Mai không thể lái như bình thường được. Anh lái xe đã nảy ra cách, không bật máy, Mai chỉ cần đạp côn, xe sẽ tự trôi. Nhưng đến khi thực hiện đúp quay thứ hai, chiếc xe bỗng nhiên nổ máy, Mai đã làm cho cả đoàn bị một phen hoảng hốt khi không dừng xe lại được, xe cứ đi và “nghiền nát” cả một chiếc xe máy. Khi xe dừng, 13 “nữ tù” mặt mày ai nấy đều tái dại…
Minh Ngọc
Bình luận (0)