Sao bị chê “trang phục phản cảm”, stylist có chịu trách nhiệm?

07/05/2009 09:55 GMT+7

(TNTT>) Đây là chuyện khó ăn khó nói cho các tay tạo phong cách ăn mặc cho sao. Họ không sợ bị cho thôi việc nhưng cảm thấy “quê” thay cho “sếp” mình, dù đa phần không thuộc lỗi họ. Bộ váy Bjork (ảnh) mặc đêm Oscar 2001 bị chê là do chính cô nghĩ ra rồi nhờ anh bạn thân Marjan Pejoski thiết kế vẽ kiểu và mặc cho “nổi”.

Beyonce xuống cấp trong hàng hiệu Red Sonja nhưng không ai bị ảnh hưởng vì stylist góp ý chọn trang phục lại chính là… mẹ cô. Còn Jessica Simpson có xấu cũng mặc, cô “chơi” hàng mang thương hiệu riêng của mình mà.

Vẹt Lá Cải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.