Họa sĩ Bùi Quang Ánh "Mãi yêu"

19/04/2009 22:59 GMT+7

Ở tuổi gần thất thập mà còn tổ chức một triển lãm ngập tràn cảm hứng về tình yêu, hẳn là một tâm hồn nghệ sĩ lắm! Người ấy là Bùi Quang Ánh, họa sĩ vốn nổi tiếng với thể loại ký họa trong chiến tranh.

Song triển lãm đang diễn ra tại Tự Do gallery (53 Hồ Tùng Mậu, TP.HCM) từ ngày 18 - 30.4 lần này của ông có một cái tên rất trẻ trung và thơm tho nguồn nhựa sống: Mãi yêu. Với hơn 20 bức sơn dầu và nhiều đề tài như khỏa thân, cô đơn, chân dung tự họa... Mãi yêu có sự hiến dâng, có vị ngọt ngào của trái cấm, nhưng cũng không thiếu những khoảng trống cô đơn, hay nỗi ưu tư, phiền muộn... của một tâm hồn nhiều xúc cảm với tình yêu.

Tin, ảnh: Q.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.