Phe áo đỏ biểu tình tại Hội nghị ASEAN

11/04/2009 00:14 GMT+7

Ngày thứ 3 của cuộc đại biểu tình do Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) phát động tiếp tục diễn ra với màn tuần hành tại Hội nghị ASEAN ở Pattaya. Trong một hành động làm nóng thêm tình hình và gây sức ép lên chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, khoảng 2.000 người biểu tình áo đỏ đã biểu tình tại Pattaya, nơi đang diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 và +6.

Từ khuya hôm 9.4, nhiều đoàn xe chở người biểu tình đã xuất phát từ Bangkok hướng về Pattaya. Tại đây, sau khi xô đẩy với cảnh sát, đám đông biểu tình đã đến sát cổng khách sạn Royal Cliff, nơi tổ chức hội nghị, và sau đó tràn vào khuôn viên. Lãnh đạo biểu tình tuyên bố sẽ mở đường cho lãnh đạo các nước ra vào khách sạn dự hội nghị nhưng vẫn duy trì lực lượng ở đây.

Những người biểu tình tuyên bố sẽ không phá hội nghị mà chỉ muốn biểu tình để cho các vị khách quốc tế thấy thông điệp của họ là muốn chính phủ của ông Abhisit từ chức. Trước đó, ông Abhisit đã đến Pattaya bằng máy bay trực thăng. Lãnh đạo các nước cũng đã đến hội nghị. Đến đêm qua, 100 xe taxi chở theo 500 người áo đỏ đã xuống Pattaya để kết hợp với 1 nhóm UDD tại đây tiếp tục biểu tình trong hôm nay.

Trở lại tình hình ở Bangkok. Từ sáng qua, người biểu tình đã chặn thêm một số tuyến đường chính ở thủ đô, làm giao thông tắc nghẽn. Các khu vực bị người biểu tình phong tỏa đều được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để người tham gia giao thông tránh. Vào tối 9.4, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã công bố rằng hôm 10.4 là ngày nghỉ lễ nên trên nhiều tuyến phố ở Bangkok vắng bóng xe cộ qua lại.

Nhiều trường đại học ở Bangkok đã tạm hoãn các kỳ thi và các buổi học. Minh Hiền, du học sinh Việt Nam tại trường Đại học Assumption (ABAC), cho hay ngay từ đêm 9.4, trường đã có thông báo hoãn thi. Website của ABAC cũng thông báo dời các buổi học đến ngày 16.4 (sau Tết Songkran) và các buổi thi đến ngày 18.4. Việc công bố hôm qua là ngày nghỉ cũng được cho là tiện cho nhà chức trách thực thi luật pháp đối với những người biểu tình đang phong tỏa đường phố.

Việc chính phủ công bố ngày nghỉ bất ngờ cũng khiến UDD lúng túng trong việc thực hiện kế hoạch phong tỏa của mình. Lãnh đạo biểu tình, Hạ nghị sĩ đảng Puea Thai đối lập Jatuporn Phrompan, thừa nhận việc phong tỏa đường phố tỏ ra không mấy hiệu quả bởi người dân đều ở nhà. Cuối giờ chiều qua, UDD đã rút lực lượng ở tượng đài Chiến thắng và các nút giao thông khác để về nơi biểu tình chính ở Phủ Thủ tướng.

Ông Jatuporn cũng nói lực lượng áo đỏ sẽ quay lại biểu tình phản đối chính phủ sau Tết Songkran. Hiện chưa rõ động thái tiếp theo của UDD nhưng những gì diễn ra 2 ngày qua cho thấy lực lượng này luôn hành động nhanh chóng và bất ngờ. Và cũng chưa rõ liệu UDD có coi đợt biểu tình vừa qua là chiến thắng hay không bởi mục tiêu của họ chưa thực hiện được. Tuy nhiên, đợt biểu tình này của UDD cũng để lại mối lo ngại về những sự việc tương tự sau Tết Songkran.

Hôm qua, cảnh sát nói đã chuẩn bị đệ trình lên tòa án để xin lệnh bắt các lãnh đạo biểu tình áo đỏ, trong đó có cả ông Thaksin. Lệnh bắt dựa trên các cáo buộc kích động nổi loạn và gây rối. Hồi năm 2008, khi các lãnh đạo Liên minh Dân chủ Nhân dân, hay phe áo vàng, chiếm Phủ thủ tướng, họ cũng đối mặt với lệnh bắt liên quan đến các cáo buộc tương tự.

Không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh Thái Lan trong lúc Hội nghị ASEAN đang diễn ra, cuộc biểu tình của UDD cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến nền du lịch của nước này khi Tết Songkran cổ truyền sắp đến.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.