Học sinh đá bóng ban đêm bị công an đánh

08/04/2009 00:11 GMT+7

Khoảng 23 giờ ngày 3.4, 6 học sinh đang đá bóng dưới lòng đường trước nhà số 211 Cách Mạng Tháng 8, thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng thì bị 4 công an và 2 dân phòng phường Khuê Trung dùng gậy cao su đánh.

Bốn ngày sau trận đòn roi, trên người em Võ Anh Thắng (SN 1992, trú tại 193 Cách Mạng Tháng 8) vẫn còn gần chục vết hằn đỏ và mọng nước. Thắng kể lại: “Em cùng Đặng Văn Tức, Lê Văn Tiến, Ngô Anh Khoa, Lê Đức Hiếu, Lê Hồng Khoa (cùng SN 1992) đang đá banh dưới lòng đường thì bị các chú công an xông lại vừa đánh vừa nói: Bọn bây biết mấy giờ rồi không mà đá banh?”. Chỉ có Lê Văn Tiến lúc đó đứng ở xa nên không bị ăn đòn.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Anh (SN 1968, nhà 209 Cách Mạng Tháng 8) kể lại: “Mấy anh công an và dân phòng bắt mấy đứa nhỏ xếp hàng ngang trên vỉa hè ngay trước cửa nhà tui rồi 2 tay cầm gậy quất từng đứa một vào đùi, mông, tay, chân... Tui và chị Nguyễn Thị Liên nhà gần đó chạy ra can mà không được, bà con xung quanh lúc đó ai cũng thấy”.

Sau đó, 5 học sinh bị yêu cầu chạy bộ về trụ sở Công an phường Khuê Trung cách đó khoảng 1 km. Đặng Văn Tức, trú tổ 45, An Hòa, Khuê Trung do chạy chậm nên tiếp tục bị đánh. Tức cho biết tại trụ sở, các em tiếp tục bị đánh. Hai công an tham gia đánh các em nhiều nhất tên Tuấn và Cường.

Chiều 7.4, trung tá Phạm Nết, Phó trưởng công an phường Khuê Trung thừa nhận có xảy ra sự việc công an đánh các em nhỏ trong đêm 3.4: “Các anh em công an đêm đó là lính trẻ, đi nghĩa vụ mới ra nên trong phương pháp giải quyết vấn đề chưa được chuẩn". Còn trung tá Võ Văn Nhân, Trưởng công an phường Khuê Trung nói: “Đã báo cáo miệng vụ việc với công an quận Cẩm Lệ vào ngày 6.4 và sẽ tiếp tục báo cáo bằng văn bản cho công an quận vào sáng 8.4. Sau đó, lực lượng công an quận sẽ phụ trách vụ việc này”. Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ thì cho biết: “Công an quận đang chờ báo cáo của Công an phường Khuê Trung về vụ việc, sau đó sẽ tiến hành thẩm tra, làm rõ và sẽ xử lý đúng người, đúng tội”.

Trong ngày hôm qua, Công an phường Khuê Trung đã đến từng nhà thăm hỏi các học sinh bị đánh. Trước đó, lúc 15 giờ 30 ngày 5.4, công an phường mời phụ huynh của 5 em bị đánh đến làm việc tại đồn Công an phường Khuê Trung. Anh Đặng Văn Dũng (SN 1968), cha của Đặng Văn Tức cho biết: “Công an phường Khuê Trung thừa nhận sai sót. Do cuộc họp chỉ có 3 phụ huynh tham dự, nên công an hẹn một cuộc gặp khác tại nhà một phụ huynh nào đó, và sẽ mời 4 công an đã đánh các cháu đêm 3.4 đến xin lỗi các cháu và gia đình, đồng thời bồi thường toàn bộ tiền thuốc men điều trị cho các cháu”.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.