Lần hai

10/02/2009 17:57 GMT+7

(Gửi D. và H.T) Giọng bạn qua điện thoại vừa mừng vui, vừa phấn khích pha lẫn ngại ngùng: “Cuối tuần này mình đám cưới rồi… Đơn giản thôi không rình rang đâu…”.

Chợt nhớ đến những giọt nước mắt của bạn, một buổi chiều cách đây gần 3 năm, trong quán cà phê, ngoài trời nắng như đổ lửa…

Những chứng cứ rõ ràng của một cuộc ngoại tình đã được phơi bày trong cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa cặp vợ chồng trẻ. Người chồng không phủ nhận, chỉ xin vợ cho mình thời gian “để xa cô kia”. Bạn chấp nhận, đồng thời đã thực hiện tất cả những biện pháp “níu chồng quay về” theo đúng như chỉ dạy của các sách báo tạp chí chuyên về hôn nhân gia đình. Nào săn sóc dung nhan cho gọn gàng xinh đẹp để chồng khỏi chán, nào lau chùi nhà cửa sạch sẽ để chồng khỏi bực bội khi về, nào nấu món ngon để chồng nhớ nhà khi đi xa, nào ăn nói dịu dàng để chồng có cảm giác được chiều chuộng… Bạn nỗ lực hết mình, và hy vọng, như trong sách viết, hãy cố gắng lên, khi bạn muốn một lần nữa được trở lại như ngày xưa cũng với người ấy…

Nhưng trái tim bạn như bị xé nát, khi đáp lại những cố gắng ấy là thú nhận của người chồng: “Anh muốn sống với em, nhưng cũng không thể xa cô ấy!”.

Bạn bật khóc và hoảng sợ khi nghĩ tới hai chữ ly hôn. Sợ điều tiếng, “mới hai mấy tuổi đầu mà đã một đời chồng”. Sợ ánh mắt thương hại của mọi người xung quanh. Sợ phải thấy nét đau khổ của cha mẹ. Sợ phải một mình đương đầu với cuộc sống. Sợ… sau này sẽ chẳng còn ai đến với mình, hoặc nếu có, “cũng chỉ lấy được người đã bỏ vợ hoặc vợ chết thôi con ơi”, như mẹ bạn nói...

Rồi bạn khuyên can, giải thích, khóc lóc, năn nỉ… Nhưng vẫn là cái lắc đầu của chồng: “Đừng bắt anh chọn một…”. Bạn ra đi, và bao nhiêu nước mắt lại tuôn rơi. Bạn gầy hẳn đi, khép mình lặng lẽ sau cú sốc đó…

Thật bất ngờ, chú rể lần này của bạn lại là một anh chàng trẻ măng, đẹp trai, chưa từng có vợ bao giờ. Bạn không muốn làm đám cưới “rình rang” vì mặc cảm mình lên xe hoa lần thứ hai. Nhưng chú rể dứt khoát: “Em phải để anh làm cho trọng thể chứ, anh muốn mọi người thấy anh cưới được một cô vợ đáng yêu đến thế nào”.

Khách khứa mừng cho bạn, tất nhiên cũng có đôi tiếng xì xào lẫn sự ngạc nhiên. “Làm sao gái một đời chồng rồi mà vẫn kiếm được chồng mới ngon thế!” - tôi đùa.

Bạn mỉm cười rạng rỡ, ghé tai tôi: “Chỉ cần mình vẫn sống và làm việc thật tốt, quan tâm và thương yêu mọi người xung quanh thôi bồ ạ!”.

Xuyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.