Nghệ sĩ và cuộc đời

10/01/2009 00:44 GMT+7

Từ nhiều năm nay, mỗi dịp gần Tết âm lịch tôi lại gặp nữ nghệ sĩ Kim Cương đến Quảng Nam trong đoàn công tác từ thiện của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM. Năm nay cũng vậy, “kỳ nữ” tuy đã đi đứng khó khăn hơn vì tuổi tác, nhưng chị vẫn đến tận nơi để thăm hỏi, động viên vào trao quà cho những cụ già neo đơn, những trẻ mồ côi ở đô thị cổ Hội An. Lại ngược Tam Kỳ đến thăm những người bị bệnh tâm thần, rồi ra Đà Nẵng đến chúc Tết các bà Mẹ VN Anh hùng neo đơn và già yếu…

Để có được những chuyến đi đầy ý nghĩa như vậy, ngoài tiền bạc quyên góp, có lúc người nữ nghệ sĩ tài danh một thời này đã vận động các bạn bè để xin quần áo cũ. Chị tự tay giặt, ủi, phân thành nhiều cỡ rồi đóng gói đến hàng chục bao tải, mang đến cho những người nghèo. Không chỉ ở Quảng Nam, mà còn là Bình Phước, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai…

 Đợt thăm viếng cuối năm nào bên cạnh Kim Cương còn có nhiều nghệ sĩ trẻ như các nhạc sĩ Bảo Phúc, Hoa hậu Ngọc Khánh, các ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, Hà Anh Tuấn, Khánh Linh…

Sau khi đến thăm Bà Mẹ VN Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, nữ nghệ sĩ tâm sự: Chị đã đóng hàng trăm vai phụ nữ Việt Nam trên sân khấu, và thường là những nhân vật nữ lắm khổ đau, bất hạnh, nên chị hiểu thế nào là những thua thiệt, mất mát, sức chịu đựng của những người mẹ, người chị trong xã hội chúng ta. “Chúng ta còn rất nhiều những người phụ nữ khác nữa cũng đang cần sự chia sẻ. Họ có thể đã mất chồng, mất con trong chiến tranh; bị bạo hành, nghèo khó, bệnh tật, không nơi nương tựa… từ trước đến nay. Đối với tôi, tu thân và quan tâm đến người nghèo luôn là một tâm niệm và là những việc làm không được chậm trễ của mỗi nghệ sĩ và mỗi người…”.

Các nghệ sĩ đi cùng Kim Cương, như nhạc sĩ Bảo Phúc chẳng hạn, có lần nói điều khao khát của anh là lập ra một quỹ từ thiện của những người trẻ nối bước đàn chị Kim Cương, để giúp đỡ những thiếu niên nghèo khó có năng khiếu nghệ thuật ở tác tỉnh miền Trung nghèo khó và mong được đón nhận sự hợp tác về mặt quản lý và điều hành quỹ này. Trong tâm thế đó, năm nay Bảo Phúc vẫn kịp có mặt ở Quảng Nam trong một ngày để rồi quay về TP.HCM để tiếp tục chăm sóc vợ vừa trải qua căn bệnh tai biến đang cần sự chăm sóc…

Kỳ nữ Kim Cương và những nghệ sĩ trẻ cùng chị trong những chuyến đi cuối năm đã được các cụ già, các trẻ tàn tật và mồ côi cũng như những nhân viên làm việc tại những trung tâm xã hội nơi họ đến chào đón như những người thân đi xa lâu ngày về lại mỗi dịp cuối năm.

Chứng kiến những vòng tay và những ánh mắt đầy cảm xúc lúc gặp lại đó, tôi càng hiểu ra: Người nghệ sĩ đích thực luôn được đám đông mong đợi không chỉ dưới ánh đèn sân khấu mà cả dưới ánh sáng rọi đường của lòng nhân hậu. Kim Cương nói với tôi trong lúc chia tay: “Chính những việc làm ngoài sân khấu, ngoài nghệ thuật như những chuyến đi này đã giúp người nghệ sĩ biết rõ hơn mình đã lớn lên vì cái gì và bằng cái gì. Điều đó sẽ giúp nuôi dưỡng tài năng của mỗi họ”. Có lẽ đó cũng lại là một sức hút nữa của chị với những đàn em sau những vở diễn từng làm cho hàng triệu người rơi nước mắt trong nửa thế kỷ qua.

Trương Điện Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.