Làm phim không được... liêu xiêu

18/10/2008 00:30 GMT+7

Những ngày này, trong lúc các tập tiếp theo của loạt phim ký sự Nhật ký hành trình nước Mỹ của tác giả Bùi Thanh Tuấn (ảnh) được tiếp tục phát sóng trong chương trình Từ bốn phương trời (chiều thứ bảy trên HTV9) thì Tuấn lại đang làm tiếp các phim ký sự về những chuyến hành trình đến Singapore, Malaysia và sắp tới có thể anh sẽ sang châu Phi.

Quả thực, những vất vả khi phải một mình làm kịch bản, quay phim, biên tập cho 15 tập phim Nhật ký hành trình nước Mỹ của Tuấn đã được đền bù xứng đáng: chính loạt phim này đã tạo đà cho anh tiếp tục làm các phim ký sự sau này. Chỉ có điều, khi làm phim anh luôn phải cẩn thận, tỉ mỉ, chứ không thể "liêu xiêu một câu thơ" như lúc làm thơ được (Bùi Thanh Tuấn là tác giả phần lời của ca khúc được yêu thích Hà Nội mùa vắng những cơn mưa).

P.T.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.