Bất lực trước nạn khai thác thiếc lậu

17/08/2008 16:55 GMT+7

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Lâm Đồng khẳng định, nạn đào đãi thiếc trái phép tại xã Đa Nhim (H.Lạc Dương) đã chấm dứt. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác...

Lần theo dòng nước đục

Ngày 12.8, chúng tôi có mặt tại điểm nóng khai thác thiếc thuộc lòng hồ thủy điện Đạ Khai. Vài chục người đang mót quặng thiếc trên "trận địa" rộng hơn 50 ha đã bị đào xới để khai thác thiếc trước đây (Thanh Niên đã phản ánh). Dừng chân trên cầu Đạ Khai (cầu số 2), nhìn xuống suối, dòng nước đen ngòm cùng bùn đất đang cuồn cuộn chảy về hạ lưu. Chúng tôi ngược dòng suối Đạ Klir để tìm nguyên nhân. Cách cầu số 2 khoảng 500m, cả một thung lũng rộng hàng chục ha (thuộc tiểu khu 94) đang bị đào xới ngổn ngang, gần 20 máy bơm và thiết bị sàng đãi quặng thiếc hoạt động ì xèo. Thấy bóng người lạ, hàng chục người đang làm việc trên "công trường" vội tắt máy bơm, gọi nhau trốn trên đồi, bỏ lại những căn chòi còn đỏ bếp với đồ ăn trưa ngổn ngang.

Trời bất ngờ đổ mưa, nhưng chúng tôi vẫn băng suối, vượt rừng tìm gặp nhóm công nhân. Bên chiếc máy sàng thiếc, một phụ nữ người dân tộc cười tươi: "Thấy các anh họ trốn hết rồi!". Chị này cho biết đi mót thiếc mỗi ngày được khoảng 1 kg quặng, bán tại chỗ được 160 ngàn đồng. Tiếp tục băng rừng, chúng tôi gặp một thanh niên ẩn nấp trong chòi, lộ vẻ sợ sệt. Anh ta đang căng lại mái che bằng bạt ni-lông cho căn chòi chất đầy củi khô. Tại sao lại tháo bạt che? Người thanh niên rụt rè trả lời: ban ngày phải tháo bạt để ở trên đồi cao nhìn xuống không phát hiện ra.

Đi tiếp đến một hố sâu khác, vết dầu loang còn nhiều, dấu vết xe máy vừa múc đất xong nhưng lại không thấy xe cơ giới. Chúng tôi lần theo dấu vết bánh xe vượt qua một đồi cao, bắt gặp chiếc xe múc, đào đất hiệu Komatsu được ngụy trang bằng cây rừng bên kia triền đồi...

"Chúng tôi bất lực"

Đó là xác nhận của ông Lơ Mu Ha Hoàng, Chủ tịch UBND xã Đa Nhim, khi chúng tôi đề cập đến nạn khai thác thiếc trái phép vẫn hoành hành trên địa bàn. Ông Hoàng cho rằng, sau lần Sở TN - MT phối hợp với H.Lạc Dương truy quét người đào đãi thiếc trái phép, thu giữ 7 chiếc máy đào, trục xuất khỏi địa phương trên 40 người thì tình hình đào đãi thiếc đã giảm nhiều, nhưng ban đêm vẫn có vài nhóm lén hoạt động. Cũng theo ông Hoàng: "Theo báo cáo của trạm lâm nghiệp xã, hiện nay ở tiểu khu 97, dọc theo suối Đạ Rơ Bút (cách trụ sở UBND xã khoảng 6 km) đang có 6-7 nhóm đào đãi thiếc (mỗi nhóm từ 3 - 5 người), một nhóm có từ 1-2 máy hút xái và đào đãi chủ yếu vào ban đêm"...

Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng đào đãi thiếc trái phép tại Đạ Khai vẫn còn tiếp diễn có nguyên nhân từ việc giải quyết nửa vời của các cơ quan chức năng. Mới đây, trong văn bản báo cáo UBND tỉnh về vấn đề này, Sở TN - MT nêu: "Cho đến thời điểm này (ngày 12.8), UBND và Công an H.Lạc Dương cũng chưa tiến hành xác minh làm rõ số xe máy tham gia khai thác thiếc trái phép theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn 5305/UBND ngày 29.7.2008". Sở TN - MT kiến nghị giao trực tiếp cho công an tỉnh tiếp tục điều tra số máy đào mà đoàn công tác liên ngành đã lập biên bản vi phạm ngày 23.7.2008 để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật...

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.