Ánh Tuyết hát cho một người

08/07/2008 23:04 GMT+7

Chị Trần Thị T. ngụ tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) vốn xuất thân từ thành phố Hội An (Quảng Nam) nên rất ái mộ tiếng hát của cô ca sĩ đồng hương Ánh Tuyết. Nghiệt ngã thay, chị lại mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, chị có một khát khao cháy bỏng là được một lần gặp mặt và được nghe "thần tượng" của mình hát.

Em trai chị đã đánh liều trình bày ước mơ của chị mình với ca sĩ Ánh Tuyết. Xúc động trước tấm chân tình của một người hâm mộ mà cuộc sống chỉ còn tính từng ngày, Ánh Tuyết đã cùng với một số thân hữu (nhạc sĩ Trần Quế Sơn, "quái kiệt" Thế Vinh...) đến tận tư gia của chị T. và hát cho chị - chỉ cho một mình chị (người ngồi trên ghế dựa trong ảnh). Chị Trần Thị T. đã đi vào cõi vĩnh hằng. Hẳn chị mãn nguyện và yên lòng nhắm mắt.

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.