"Khủng bố" qua điện thoại bằng tiếng khóc?

24/05/2008 04:55 GMT+7

Từ nhiều ngày qua, chị Nguyễn Thị Thảo ở số nhà 320, Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) mất ăn, mất ngủ vì điện thoại di động của mình liên tục bị "khủng bố". Cứ vào giữa trưa, chiều tối và đêm khuya điện thoại của chị lại reo chuông hiện lên số máy 0905.671.002 nhưng khi bấm nghe thì chỉ nghe tiếng gió thổi, mưa tuôn, có tiếng nói nhưng không nghe rõ, giống tiếng rên rỉ và tiếng khóc.

Ban đầu tưởng ai đó đùa giỡn nên chị Thảo đã gọi đến số điện thoại di động trên nhưng lúc thì tắt máy, lúc thì mở nhưng không ai trả lời. Chiều 23.5, PV Thanh Niên bấm gọi số điện thoại di động đã "khủng bố" chị Thảo thì chỉ nghe tiếng ò í e. Được biết, không chỉ riêng chị Thảo mà một số hộ dân ở TP Quảng Ngãi cũng lâm vào tình trạng tương tự nhưng không phải điện thoại di động mà là điện thoại bàn.

Hiền Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.