Ca sĩ Hương Lan “nặng nợ” với khán giả phòng trà

15/03/2008 16:57 GMT+7

Lẽ ra sau chuyến lưu diễn cùng đoàn DDVN 20 ở Anh, ca sĩ Hương Lan đã quay lại Mỹ. Nhưng tình cảm của khán giả quê nhà, đặc biệt là phòng trà Văn Nghệ, đã khiến chị nhận lời biểu diễn 2 đêm nhạc Mẹ tôi (như là mini show của mình) vào ngày 8 - 9.3 vừa qua.

Hát thật đã, người nghe cổ vũ thật sung, sự mến mộ quá nhiệt tình đã "níu chân" chị, để rồi tiếp tục... ở lại. Chị lên "khu vườn yên tĩnh" của mình ở Bình Phước để "xả hơi", chuẩn bị cho 2 đêm diễn vào ngày 20 - 21.3, với chủ đề Con đường mang tên em, tại phòng trà Văn Nghệ, TP.HCM. Có lẽ những chuyến "đi đi về về" giữa Việt Nam và Mỹ của chị sẽ càng nhiều hơn, bởi cho đến nay giọng hát của chị vẫn còn sắc, ngọt và gợi nhớ lắm!

N.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.