Nổ mìn tự tạo, 1 người chết, 4 người bị thương

27/01/2008 00:50 GMT+7

Trưa 25.1, tại thôn Yên Thành 1, xã Đắk Nuê, huyện Lắk (Đắk Lắk), một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ nhà ông Nguyễn Văn Ngọc (44 tuổi). Những người láng giềng chạy đến thì chứng kiến một cảnh tượng tang thương: một người nằm bất động giữa sân, mặt cháy đen, bàn tay dập nát, được xác định là Nguyễn Cảnh Dũng, (20 tuổi), sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bên cạnh là 4 người bị thương nặng gồm ông Ngọc, bà Phạm Thị Kính (vợ ông Ngọc), chị Nguyễn Thị Nhâm (con ông Ngọc) và anh Nguyễn Văn Bỉnh (chồng chị Nhâm). Chị Nhâm đang mang thai tháng thứ bảy bị thương ở bụng, dập phổi, gãy xương sườn. Theo điều tra ban đầu, do gia đình ông Ngọc nghi người hàng xóm là anh Dũng ăn trộm gà, nên để “bảo vệ danh dự”, anh Dũng đến nhà ông Ngọc kích nổ một quả mìn tự tạo. Hiện ông Ngọc cùng vợ và con rể được điều trị tại bệnh viện huyện Lắk, riêng chị Nhâm phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. 

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.