Cậu bé 11 tuổi cứu mạng bố mình

23/01/2008 17:01 GMT+7

(TNO) Trong khi lái xe giữa đêm tối, ông Matthew Nally bị mất tay lái, khiến chiếc xe trượt qua một bên đường. Nhìn thấy ngực bố không còn phập phồng nữa, cậu bé 11 tuổi Lachlan lập tức thổi hơi hô hấp nhân tạo cho đến khi ông Matthew thở lại. Rồi cậu leo qua cửa sổ, chạy chân đất suốt hơn 3 cây số giữa bóng tối để kêu người giúp đỡ. Lúc đó, cậu bé cũng đang bị thương.

Chuyện xảy ra trên một xa lộ ở Adelaide (Úc). Cậu bé đã chạy vào thị trấn Koolunga, gõ cửa một quán rượu để cầu cứu.

Máy bay trực thăng đã được gọi đến để đưa ông Matthew Nally đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Mẹ cậu, bà Kim March, cũng một phen hú vía khi nghe tiếng gõ cửa vào lúc 3 giờ sáng và người đứng ngoài là đứa con mặt mày tái xanh cùng mấy ông cảnh sát.

Người hùng nhí sau đó kể lại: “Con rất hoảng khi hỏi mãi mà không thấy bố trả lời nên con chạy ngược lại quán rượu vì ở đó có người quen. Con sợ lắm vì trời tối quá, con chẳng thấy gì hết”.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.