Đẻ khó nên "sinh tư"

28/11/2007 23:37 GMT+7

Đó là nhận xét vui của nhà thơ Lê Minh Quốc về "hiện tượng" nhạc sĩ Kiều Tấn (ảnh) tung một lúc 4 album ra thị trường ca nhạc. Dù bận rộn nghiệp vụ chuyên môn (anh hiện là Trưởng ban Văn nghệ Đài truyền hình TP.HCM) nhưng Kiều Tấn vẫn chuyên cần sáng tác một cách âm thầm.

Hãng phim Phương Nam đã thực hiện cho anh 4 album Vạn xuân, Sài Gòn nắng-Sài Gòn mưa, Tình yêu như giỏ hoa và Nỗi buồn trăm năm. Mỗi album gồm 11 ca khúc mà đa phần là phổ thơ của thân hữu: Bùi Thanh Tuấn, Bùi Văn Giáo, Phạm Thị Ngọc Liên, Nguyễn Bính Hồng Cầu, Nguyễn Bạch Dương, Hồ Thi Ca, Hồ Đắc Thiếu Anh, Hoài Vũ, Dương Xuân Định, Trần Hữu Lục... Phần bao bì được nhà thơ Bùi Thanh Tuấn lo phần "design" khá bắt mắt.

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.