Vàng Anh bị... cúm gà !

10/07/2007 22:23 GMT+7

Ba thích xem phim cowboy, anh thích xem phim giả tưởng, mẹ thích tâm lý xã hội của Trung Quốc, em thích Hàn Quốc có Bi Rain đóng nên đôi khi mỗi người ôm một ti vi ở mỗi tầng lầu mà... ngâm cứu! Nhưng hôm đó, cả nhà cùng xem chung đoạn "Nhật ký Vàng Anh".

Ba mẹ xem để biết con trẻ thời nay nghĩ gì?

Anh xem vì chiều em gái.

Em gái xem để... xem.

Ba bảo: Nhật ký gì mà hôm nào cũng nghĩ chuyện ăn chơi. Học điểm kém lại nghĩ mẹo nói dối người lớn. Mở miệng thì "íc iếc" phải thế?

Mẹ bảo: Chương trình nào làm cho lũ trẻ chả thế! Anh quay mặt đi đọc truyện.

Em: Để thế xem cho vui ba, kệ !                     

***

Lúc đó trên màn hình đang nói về chuyện "íc iếc". (tức thế hệ 8X, 9X, @). Ba đập anh, hỏi: Tụi con biểu tụi con bây giờ là thế hệ @, vậy Bill Gate là thế hệ nào? Chẳng phải ông ta và đồng nghiệp đã làm ra thứ gọi là @ cho tụi con dùng đó sao? Sao loại ông ta ra khỏi @?

Anh: Con không nói, theo con thì Bill Gates mới là thế hệ @, tụi con là thế hệ được hưởng @!

Ba: Thế mở miệng là 8X, bây giờ 8X "già" rồi, nhường chỗ cho 9X, nhưng sau 9X là gì?

Anh: Tụi con đùa với nhau sau đó là 0X, không "ích" là vô ích! 

Ba: Bậy nào!

Anh: Bây giờ khái niệm ic iêc, tin tiếc là chỉ mấy đứa dân chơi thôi, người lo học, lo làm, đâu ai có thời gian mà "xưng xe be hụ"! Lạm dụng quá thành phản cảm thế đó ba! Em này, rốt cục "mụ" nào là Vàng Anh?

Em: Thì cái mụ nớ đó. Mụ nói nhiều nhất như mệ tra đó!

Lúc đó đang chiếu đoạn cả nhóm Vàng Anh bố trí đi chơi nhưng kinh hoàng khi biết tin mẹ một bạn trong nhóm đòi đi kèm nên tình huống nhà đài đưa ra là đi hay không đi.

Ba: Mới đầu hè đã có bao nhiêu bạn rủ nhau đi biển gặp nạn chết ở biển, đi suối gặp nạn ở suối, đi ô tô gặp nạn tông tàu hỏa... ngán quá! 

Em: Ba yên tâm đi, chúng nó không đi được đâu, đang bị cúm gia cầm mà, nhóm Vàng Anh đi sao được?

Ba: Sao người ta không làm chuyện ba vẫn đọc thấy trên báo như học sinh tình nguyện đi dạy chữ cho trẻ em nghèo, đi hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường... thậm chí chuyện về quê nghỉ hè... cũng ối chuyện hay chứ bộ?

Em: Chuyện ăn chơi đang là model mà ba!

Anh: Pó tay!

(Từ blog 360.yahoo/babel....)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.