Trương Ngọc Ánh không đi Hollywood mà đi đảo Java?

12/06/2007 22:58 GMT+7

Chiều qua, đang làm Shop văn nghệ, bỗng nhiên có người bạn trong giới văn nghệ gọi: "Anh có đi Java với Trương Ngọc Ánh không?". "Ủa, không phải là cô ấy đã đi Hollywood đóng phim rồi à? Sao lại đi tuốt qua Indonesia vậy?" - “Trời, anh chưa hay tin gì à? Thôi anh gọi Trương Ngọc Ánh đi!" - người bạn nói xong cúp máy. Chưng hửng, tôi gọi đến Trương Ngọc Ánh, cô nàng cười như nắc nẻ: "Trời, Ánh có đi Indo đâu, vì chưa đến ngày đi đóng phim nên Ánh khai trương lại cái nhà hàng mang tên Java (ở 38 Đông Du, Q.1, TP.HCM) đó mà.

Hôm qua tới giờ, Ánh  cứ  bị mọi người gọi hỏi thăm vì sao mà lại "chạy" qua Indo vậy? Thiệt là "bó tay" mà cũng vui vui. Thôi thì nhờ Shop văn nghệ thông báo giúp Ánh luôn vậy”. Trương Ngọc Ánh còn cho  biết thêm, dù là mang tên Java, nhưng món ăn tại nơi này toàn là... Ý và cũng do đầu bếp chính hiệu từ Ý sang thực hiện.

C.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.