Giặt tay

09/06/2007 22:52 GMT+7

- Chồng tớ bảo sẽ mua một chiếc máy giặt. - Sướng nhé. Chồng cưng đến thế là cùng. - Nhưng tớ không đồng ý! - Sao vậy? - Vẽ chuyện tốn kém! Xưa nay anh ấy vẫn giặt quần áo bằng tay đó thôi, có sao đâu!

Vân Hạnh (st)

Tác hại

Hai ông nghiện thuốc lá nói chuyện với nhau:

- Hút thuốc lá làm hỏng hết cả giọng.

- Đúng vậy. Giá mà ông nghe được tiếng hét của vợ tôi, mỗi khi tôi làm tàn thuốc rơi xuống sàn.

Đỗ Hồng Thịnh (st)

Bị lừa

Một cô gái trẻ sau khi đi hưởng tuần trăng mật với ông chồng 60 tuổi về tâm sự với bạn gái.

- Tớ mệt muốn chết đây! Ông ấy đã lừa tớ...

- Lừa là sao?

- Ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí. Tớ cứ tưởng là ông ấy nói chuyện tiền bạc...

D.N (st)

Cũng thấy cảnh ấy

Một người đến thăm bạn ở bệnh viện:

- Tớ không nghĩ là sự việc lại xảy ra nhanh đến thế. Mới tối qua tớ còn thấy cậu khiêu vũ với một cô tóc vàng cơ mà.

- Thì vợ tớ cũng thấy cảnh ấy nên mới ra nông nỗi này.

Kiều Diễm (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.