Vượt ngục để yêu

06/06/2007 23:10 GMT+7

Quá nhớ người yêu, một tù nhân người Romania ở trại Jilava, gần Bucharest, đã đánh liều vượt ngục đi tìm "nửa kia". 8 tiếng đồng hồ sau khi trốn thoát, Titi Panait đã bị cảnh sát "sờ gáy" khi đang trong tình trạng ngất ngây với người tình tại nhà cô nàng.

Thế là thay vì 3 năm rưỡi ngồi "bóc lịch" vì tội ăn trộm, anh chàng liều này phải chịu thêm 5 năm tù vì tội vượt ngục. Khi bị cảnh sát còng tay, Titi còn nói tỉnh bơ: "Tôi định sẽ quay trở lại nhà tù sau khi gặp nàng nhưng lại nghĩ là thế nào các anh cũng tìm tới nên tôi ở đây chờ luôn thể". Thật hết biết!

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.