Suýt chết vì ham vui

04/06/2007 12:18 GMT+7

Một người đàn ông sống ở Berlin (Đức) đã suýt chết vì ngã lộn cổ ra khỏi ban-công lầu 2 trong khi đang chơi đùa với cậu con trai 12 tuổi của mình. Nguyên nhân là do hai cha con đứng trên lầu và thi xem ai phun... nước miếng xa hơn.

Cuộc thi đến cao trào khi cậu con trai vượt lên trên bố mình, thế là, không chịu thua, ông bố bèn dùng hết sức bình sinh quyết phun một cú để đời. Chẳng may, do quá cố sức, ông ta mất thăng bằng và rơi xuống ban-công tầng dưới. Hiện ông bố ham vui này đang được điều trị tại bệnh viện chỉ với sơ sơ... mấy cái xương sườn gãy và nhiều chỗ xây xát khắp người.

P.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.