Trao tiền do bạn đọc gửi tặng gia đình "người vác tro nuôi con vào đại học"

12/05/2007 00:28 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Chuyện ở xóm tro, nêu trường hợp 2 gia đình nghèo ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) mặc dù hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng vẫn cố gắng nuôi con vào đại học bằng nghề vác tro mướn và chạy xe ôm. Cô Cẩm Vân và cháu Diana Phương Phương Chu (TP.HCM) đã điện thoại hỏi thăm, sau đó tới tòa soạn nhờ chuyển giúp cho gia đình anh Võ Tấn Hải ngụ tại ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo (chồng vác tro mướn, vợ chạy xe ôm, đang nuôi 2 con học đại học) số tiền 10 triệu đồng.

Bà Phan Thị Hạnh (TP.HCM) cũng gửi tặng gia đình anh Hải 1 triệu đồng, đồng thời gửi tặng gia đình ông Phan Văn Tươi ngụ khu 2, thị trấn Chợ Gạo (làm nghề vác tro nuôi 4 con vào đại học) số tiền 500 ngàn đồng.

PV Báo Thanh Niên đã trực tiếp đến tận nơi trao 11 triệu đồng cho gia đình anh Võ Tấn Hải (ảnh) và 500 ngàn đồng cho gia đình ông Phan Văn Tươi. Lần đầu tiên có được số tiền khá lớn trong tay, vợ chồng anh Hải hết sức xúc động và biết ơn tấm lòng của bạn đọc. Anh cho biết sẽ sử dụng số tiền trên vào việc gầy dựng đàn gà 200 con và nuôi heo để tăng thêm thu nhập, lo cho các con học xong đại học. Trước đó, một bạn đọc đã trực tiếp đến Đại học Kiến trúc TP.HCM, nơi cháu Võ Tấn Hạnh (con anh Hải) đang theo học và gửi tặng gia đình anh Hải 1 triệu đồng.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.