Ly dị vì đùa dai

04/04/2007 23:14 GMT+7

Sau chuyến công tác dài ngày trở về nhà đúng ngày 1.4, một doanh nhân tên Lin ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị sốc khi phát hiện vợ mình đang… treo cổ trên trần nhà.

Trong khi chờ cảnh sát đến, nhân viên quản lý căn hộ đã giúp ông Lin đỡ cái xác bà vợ ông này xuống. Người vợ bỗng ngồi phắt dậy cười khanh khách đầy khoái chí vì thấy đấng ông chồng sợ chết khiếp. Cô vợ, vốn là diễn viên đã giải thích rằng đó là món quà "cá tháng 4" cho ông chồng, một cách mà theo cô là để làm mới cuộc hôn nhân. Nhưng nhà doanh nghiệp kia đã quyết định ly dị luôn cô vợ trẻ vì quá chán với những trò đùa như vậy. "Cô ta giấu đĩa trong máy rửa chén, thay đổi chìa khóa... và chỉ cho tôi sử dụng sau khi đã trả lời những câu hỏi ngốc nghếch của mình", ông Lin giận dữ.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.