Bị tước đoạt tự do vì... bệnh

03/04/2007 21:36 GMT+7

R.Daniels, 27 tuổi, đang bị nhốt trong một phòng giam dành cho tội phạm có gắn hệ thống thông gió ngăn chặn mầm bệnh phát tán ra môi trường bên ngoài tại bệnh viện ở thành phố Phoenix, bang Arizona (Mỹ) từ tháng 7.2006.

Anh không được quyền tắm, chỉ lau mình bằng giấy ướt và không được cung cấp bất cứ phương tiện nào như ti vi, máy nghe nhạc, máy tính, điện thoại... Người thanh niên này bị nhốt trong thời gian vô hạn định, và có nhiều khả năng phải sống suốt đời trong phòng giam.

Daniels là kẻ giết người hàng loạt chăng? Thật ra người này không hề bị buộc tội, đơn giản chỉ vì anh đang mang trong người một dòng vi trùng lao đề kháng mọi loại thuốc, có tên là XDR-TB. Điều đó có nghĩa là không còn cách nào chữa trị cho Daniels. Theo Hãng tin AP, nhà chức trách y tế đã xin được lệnh tòa án giam giữ bệnh nhân trên với lý do anh là mối nguy hiểm cho cộng đồng xã hội.  Daniels cho biết đã mắc bệnh ở Nga và quyết định về nước để chữa trị, nhưng kết cục là bị giam hãm tại nơi đây.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.