Chó cũng biết hô hấp nhân tạo

30/03/2007 00:01 GMT+7

Debbie Parkhurst, một phụ nữ 45 tuổi ở quận Cecil, bang Maryland (Mỹ) đã được cứu sống nhờ con chó nuôi tại nhà biết sử dụng phương pháp hô hấp nhân tạo.

Số là bà Parkhurst đang ăn một trái táo thì bị nghẹn do một miếng táo chẹn giữa cổ họng. Bà kể lại: "Tôi gần như không thở được, cố ngồi dựa trên ghế và dùng phương pháp Heimlich (dùng tay ép mạnh vào cơ hoành, tạo sức ép lên phổi để tống những vật lạ trong cuống họng ra), nhưng chẳng ăn thua".

Sau đó, bà Parkhurst mới đập mạnh lên ngực nhằm làm cho con chó Toby chú ý. Chú chó tinh khôn lập tức đứng bằng 2 chân, 2 chân trước gác lên vai bà Parkhurst rồi kéo bà ngã xuống sàn nhà. Khi bà chủ đã nằm ra giữa sàn nhà, chú chó Toby liên tục nhảy lên nhảy xuống ngực bà cho đến khi miếng táo bị tống ra khỏi cổ họng.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.