Trung tâm này rộng 2,66 ha nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Bắc Kinh,Trung Quốc. Nó được thành lập khi mà số lượng thú vật bị bỏ hoang tăng nhanh mà nguyên nhân chính là do người dân lo sợ sự lan truyền dịch SARS từ động vật sang người.
Cách đây 10 năm, Lộ Bình bắt đầu công việc tình nguyện nói trên bằng cách đi thu gom những con chó, mèo và những con vật hoang khác từ các thùng rác và những con hẻm trên khắp các đường phố ở Bắc Kinh. Rất nhiều khách tham quan đã đến thăm trung tâm từ khi nó được ra mắt năm ngoái để học hỏi thêm những cách đối xử và chăm sóc thú vật.
“Tôi không thể đứng nhìn các con vật hoang đi thất thểu trên phố đầy rẫy sự nguy hiểm mà không giúp chúng.Tôi xây dựng trung tâm chăm sóc thú hoang chính là để chúng có nơi trú ẩn đồng thời nâng cao nhận thức bảo vệ thú vật trong tất cả mọi người” - Trương Lộ Bình bộc bạch.
Trung tâm của Trương Lộ Bình cũng đã thu hút nhiều sự quan tâm hỗ trợ của hàng trăm tình nguyện viên cùng các nhà hảo tâm.“ Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong việc bảo vệ động vật hoang bằng luật mặc dù công việc đó có mất bao nhiêu công sức và thời gian đi nữa!” - Lộ Bình quả quyết.
Trí Quang
Bình luận