Cái giá của hành vi... tè không đúng chỗ

09/03/2007 23:31 GMT+7

Gerry Edwards, một nhà nhiếp ảnh làm việc cho Hãng truyền hình nổi tiếng KGAN (liên kết với Hãng CBS) đã bị đuổi việc vì... tè bậy trong nghĩa trang khi đi chụp ảnh đám tang một binh sĩ tử trận ở Iraq.

Số là trong khi chờ đợi buổi lễ tang ở thành phố Riverside, bang Iowa, vì không kiềm chế nổi nên anh ta đành làm bậy. Xui cho anh chàng này vì lúc đó có quá nhiều phóng viên ảnh và một tay phóng viên đã chộp được cảnh đó rồi gửi cho "cơ quan chủ quản" của tay nhiếp ảnh xui xẻo. Anh chàng than thở: "Tôi không thể tìm chỗ để đi... vì sợ bỏ sót phần nghi lễ quan trọng. Tôi cũng không thể... đi trong quần vì như thế nhiều người sẽ nhìn thấy...". Công ty nơi anh ta làm việc đã cho anh 2 lựa chọn hoặc là tự xin nghỉ việc hoặc là bị đuổi. Cuối cùng anh chàng xấu số không chịu xin nghỉ việc nên đã bị đuổi.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.