Ăn Tết sớm trên đảo tiền tiêu

11/02/2007 22:31 GMT+7

Cùng với đoàn công tác đi thăm, tặng quà Tết do đại tá Đinh Gia Thật - Chính ủy Vùng C hải quân dẫn đầu - chúng tôi có mặt trên đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) để cùng đón xuân sớm với những người lính biển...

Khởi hành từ TP Đà Nẵng, sau hơn một đêm lênh đênh trên biển, tàu HQ 629 thuộc Hải đội 311, Lữ đoàn 161 kéo những hồi còi dài báo tin đã đến đảo Cồn Cỏ. Sau gần 30 phút chuyển tải qua tàu nhỏ của đồn biên phòng 214, chúng tôi đã đặt chân lên đảo Cồn Cỏ và cùng cán bộ, chiến sĩ trạm ra-đa hải quân 540 chuẩn bị chương trình đón xuân sớm trên đảo. Chương trình dự định diễn ra lúc 17 giờ, nhưng mới 16 giờ sân trạm ra-đa đã hầu như chật cứng... 

Sau những lời chúc Tết của đại tá Đinh Gia Thật, đêm vui thực sự bắt đầu. Tiệc đón xuân của những chiến sĩ giữ đảo hôm ấy hầu như không thiếu một món gì trong các bữa ăn ngày Tết... Ngồi bên cạnh chúng tôi, thiếu tá Lê Hòa Thọ, Trạm trưởng trạm 540 cho biết: "Hầu như năm nào chúng tôi cũng phải ăn Tết sớm. Tết với mọi người là dịp vui chơi, sum họp gia đình nhưng với những người lính chúng tôi đây là những ngày phải tập trung nhiều nhất cho công việc, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đảo, cho người dân được ăn Tết thanh bình...".

Đêm vui thực sự sôi nổi khi đến phần giao lưu văn nghệ "cây nhà lá vườn", từ những giọng hát chuyên nghiệp của các chiến sĩ trong đội văn nghệ xung kích Vùng C hải quân cho đến những chiến sĩ biên phòng, hải quân, bộ binh. Đặc biệt bài Đồng đội do 3 chiến sĩ biên phòng hát được đông đảo quân dân trên đảo hưởng ứng... Chiến sĩ hải quân Nguyễn Tiến Hiếu cho biết: "Tôi và đồng đội thực sự vui khi được đất liền quan tâm, chăm sóc như thế này. Không chỉ đầy đủ về vật chất mà còn nhiều niềm vui tinh thần. Chính điều này đã động viên chúng tôi rất nhiều trong việc ở lại với đơn vị đón xuân và sẵn sàng làm nhiệm vụ"...


Thiếu nhi đón xuân với bộ đội ở đảo Lý Sơn
Chia tay đảo Cồn Cỏ, tàu HQ 629 quay mũi ngược vào phía Nam.  Biển những ngày cuối năm thật hiền hòa, bình yên. Từ đảo Cồn Cỏ đến đảo Lý Sơn, tàu HQ 629 đi hết 24 giờ. Bước chân lên đảo, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là mùi thơm của hành, tỏi, các loại cây này được trồng ở mọi nơi, nhìn từ xa trông như những cánh đồng lúa...

Để đến trạm ra-đa 550 nằm ngay trên đỉnh núi cao nhất đảo, với chúng tôi thực sự là một kỷ niệm khó quên. Đường lên trạm dốc như dựng đứng, chênh vênh giữa một bên là thung lũng, một bên là biển. Thế mà hằng ngày, đây là con đường mà các cán bộ, chiến sĩ trạm ra-đa 550 từng lên xuống. Đến khu vực nuôi quân của trạm, chúng tôi cảm nhận Tết đang đến rất gần. Bò, heo, gà... được chuẩn bị để cho bộ đội đón xuân, các chiến sĩ đang xúm nhau làm dưa, làm mứt và tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc của đơn vị.

Khác với Cồn Cỏ, đêm vui đón xuân ở đảo Lý Sơn còn có sự góp mặt của đông đảo thanh niên và học sinh trên đảo. Cùng với những người lính, các em học sinh cũng say sưa bên những điệu nhạc, lời ca. Đại úy Nguyễn Sỹ Vượng, Trạm trưởng trạm ra-đa 550, người có thâm niên ăn Tết trên đảo (7 năm liền) cho biết: "Tết đến công việc càng nặng nề hơn. Năm nay chúng tôi rất phấn khởi khi có đoàn công tác từ đất liền ra thăm hỏi, động viên...".

Đại tá Đinh Gia Thật tâm sự: "Ra thăm bộ đội, chúng tôi rất mừng khi thấy ở đâu họ cũng vui vẻ, cũng chuẩn bị đón xuân song hành với công tác sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh chế độ tiêu chuẩn mà Bộ Quốc phòng dành cho cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi đã trích quỹ tăng gia sản xuất tặng thêm cho sĩ quan, chiến sĩ từ 120.000 đến 350.000 đồng mỗi người. Tiền tuy ít nhưng đấy là cả tấm lòng đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đảo xa...".

T.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.