Bị giật điện thoại di động, làm sao lấy lại?

24/01/2007 00:52 GMT+7

Bằng 21 tin nhắn! Đó là kinh nghiệm của Pan Aiying, một giáo viên ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Số là sau khi bị một thanh niên giật mất túi xách, trong đó có điện thoại di động, thẻ ngân hàng và 4.900 nhân dân tệ (628 USD), cô Pan lập tức gọi vào điện thoại di động nhưng không có ai trả lời. Thế là cô bắt đầu chiến dịch làm mềm lòng kẻ cướp bằng 21 tin nhắn, đại loại như: "Hãy giữ 4.900 nhân dân tệ nếu anh cần nhưng làm ơn gửi lại các thứ khác cho tôi. Anh bạn còn trẻ lắm. Là con người ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Sửa chữa lỗi lầm mới là điều quan trọng".

Đến khi đã hết hy vọng và định báo cảnh sát thì vào một buổi sáng đẹp trời, Pan vấp chân vào cái túi xách của mình ở ngoài sân nhà. Mọi thứ bên trong vẫn còn y nguyên. Cô còn nhận thêm một thứ từ kẻ cướp: mẩu giấy ghi lời xin lỗi cô!

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.