Tài xế chạy xe khách ban đêm nên cẩn thận

24/11/2006 23:33 GMT+7

Công việc của tôi hay phải đi xe đò, đi đi về về giữa TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên vào ban đêm.

Đi xe vào ban đêm, khí trời mát mẻ giúp hành khách đánh một giấc chờ đến bến xe. Đi xe đêm đường vắng nên xe chạy khá nhanh và ít bị CSGT kiểm tra nên đến nơi sớm. Thế nhưng nhiều tài xế chạy quá ẩu khiến những hành khách xe đêm chúng tôi khiếp vía. Đường lên Tây Nguyên rất dốc, quanh co, nhiều đoạn đường xuống cấp trầm trọng… Thế nhưng nhiều bác tài chạy xe với tốc độ chóng mặt khiến nhiều lần hành khách trên xe đêm đang ngon giấc bỗng giật thót dậy vì những cú bát cua "ngoạn mục" suýt lật xe của tài xế. Có lần tôi hỏi: "Trời đêm tối như mực, đường lại quanh co, dốc nhiều, cao khó đi. Vậy tại sao anh chạy nhanh quá  vậy?". "Chạy theo cảm tính, tôi thuộc tuyến đường này rồi", bác tài trả lời một cách tự tin.

Nhiều bác tài cũng đồng ý chạy xe theo cảm tính, nhưng đối với những tài xế chạy ban ngày, chứ  tài xế chạy ban đêm mà chạy theo cảm tính thì rất nguy hiểm. Vì vậy, thiết nghĩ các cơ quan quản lý tay nghề lái xe cần có cách sát hạch mức độ cẩn trọng của những tài xế chạy đêm. Nếu các tài xế cẩn trọng hơn và đừng quá lạm dụng cảm tính thì tôi tin chắc sẽ ít tai nạn hơn. Hy vọng những hành khách đi xe đêm chúng tôi luôn có những chuyến đi an toàn, "đi đến nơi về đến chốn”.

Phạm Văn Kỳ (TP.HCM)akien…@gmail.com

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.