Trộm lộng hành

09/09/2006 22:53 GMT+7

Sáng 9/9, Công an xã Phong Phú, H.Bình Chánh (TP.HCM) đang tuần tra trên đường Trịnh Quang Nghị thì phát hiện 3 tên trộm đang dùng kềm cộng lực cắt khóa cửa nhà D20/540A, ấp 4, xã Phong Phú định lấy trộm 2 xe ba gác máy.

Công an lập tức truy đuổi bọn trộm. Thấy vậy, chúng liền gọi 5 tên khác đến dùng gạch đá chống trả lại công an, sau đó tháo lui, để lại một chiếc xe gắn máy, 1 kềm cộng lực.

Trước đó rạng sáng 8/9, Lê Hồng Phúc (30 tuổi, tạm trú ở ấp 3, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) đã cạy cửa đột nhập vào nhà chị Lê Thị Bích Liễu (30 tuổi, ngụ cùng ấp) lấy 1 xe máy (biển số 52N6-3492) đem về nơi tạm trú cất giấu. Sau đó, hắn cả gan gọi điện thoại cho chị Liễu yêu cầu đem tiền đến để chuộc xe. Nhận được tin báo, công an xã đến nơi trú ngụ của y thì y đã bỏ trốn, để lại chiếc xe của nạn nhân. (Thanh Hồng)

* Điểm đen nơi xóm ấp. Trưa 8/9, lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội, Công an tỉnh Long An đã phá điểm mại dâm tại quán cà phê giải khát ở ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức và bắt giữ chủ chứa Hồ Trương Như Phượng (34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cùng hai gái bán dâm Nguyễn Ngọc Diệu (34 tuổi, ngụ Tây Ninh), Lê Ngọc Thi (26 tuổi, ngụ Cần Thơ) cùng khách mua dâm. Theo Công an huyện Bến Lức, tụ điểm mại dâm trá hình trên đã hoạt động một thời gian dài và chủ yếu dụ khách là các lái xe tải đường dài từ miền Tây về TP.HCM. (T.M.H)

* Giải quyết kiểu côn đồ. Từ một mâu thuẫn nhỏ, 9 người đàn ông đã dùng hung khí chém nạn nhân gần chết. Vụ việc xảy ra lúc 11h ngày 9/9, khi chị Ngô Trần Ngọc Nga (22 tuổi, tạm trú P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM) chở con nhỏ đi chợ Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp. Chị không gửi xe tại bãi mà dắt vào gửi nhờ sân một căn nhà tại chợ Tân Sơn và phát sinh mâu thuẫn với chủ nhà. Lời qua tiếng lại, một người đàn ông từ trong nhà đi ra đòi đánh chị Nga. Thấy bị "ăn hiếp", chị Nga về kể lại cho người em nghe. Khi hai chị em đến nơi, người đàn ông khi nãy chụp hai con dao chặt thịt đuổi chém nhưng cả hai chạy thoát. Ông Ngô Văn Hưởng (50 tuổi, cha chị Nga) đang làm nghề hớt tóc gần đó hay tin liền chạy đến can ngăn và xin lỗi. Khi ông đi bộ về nhà thì bị một nhóm côn đồ chặn lại chém tới tấp vào đầu và tay làm ông gục ngã tại chỗ, hiện trong tình trạng rất nguy kịch. Công an Q.Gò Vấp đang khẩn trương truy bắt bọn côn đồ. (Ngọc Thọ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.