Hãy bảo vệ dòng kênh để được dòng kênh bảo vệ

30/07/2006 16:11 GMT+7

Từ sáng sớm ngày 30/7, lễ ra quân Ngày chủ nhật xanh lần thứ 65 do Thành đoàn, Sở giao thông công chính, Sở tài nguyên và môi trường TP.HCM tổ chức tại phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú đã diễn ra thật sôi nổi.

1.000 bạn trẻ trong nhiều màu áo từ các đơn vị khác nhau cùng tham gia Ngày chủ nhật xanh lần này: Công an thành phố, Bộ đội biên phòng thành phố, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, lực lượng dân quân, thanh niên xung phong, thanh niên quận 6, quận Tân Phú, sinh viên các Trường đại học Bách Khoa, Sư Phạm, Khoa học tự nhiên, công nhân Công ty thoát nước đô thị, Môi trường đô thị, Công viên cây xanh.

Nhiều bạn chưa kịp ăn sáng, cầm theo cả ổ bánh mì để “dằn bụng” trước khi vào việc. Phần “lễ” đã tiến hành nhanh gọn lại được rút ngắn hơn dự định vì “quân ta” nghe chừng hăm hở vào cuộc lắm rồi. Với khẩu hiệu “Hãy bảo vệ dòng kênh để được dòng kênh bảo vệ”, các bạn trẻ đã chia thành nhiều nhóm để cùng thực hiện công tác tuyên truyền cho các hộ dân ven kênh, rạch về nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác, nước thải bừa bãi; thu dọn cỏ rác, nạo vét lòng kênh, vớt rác trên kênh... 

Trong ngày 30/7, các bạn đã dọn toàn bộ cỏ, rác, xà bần trên 2 bờ kênh, nạo vét, khơi thông các hố ga, cửa xả và lòng kênh ở một số đoạn bị bùn đất lấp nhiều làm ảnh hưởng tới dòng chảy và trồng cây xanh dọc theo 2 bờ kênh Hiệp Tân và rạch Bàu Trâu (quận Tân Phú), chiều dài 1.400m.


Chuẩn bị tài liệu để tuyên truyền cho các hộ dân.


"Các bạn ơi, mau đến chia phần, nặng quá!"


Quần đã xắn lên rồi, sẵn sàng vào cuộc thôi!

Cẩn thận kẻo ủng lệch số đó!


Nạo vét lòng kênh.


Đoạn này “khó nhằn” đây, mỗi người xúm vào một tay mới được.


Trông loà xoà vậy thôi nhưng nhẹ hều.


Cắt cỏ, trồng cây... Trên bờ cũng rất nhiều việc.

“Phó nháy” nghiệp dư ghi lại ngày làm việc của “quân mình”.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.