Tổng thống Mỹ bị "nghe lén"

18/07/2006 22:17 GMT+7

Tổng thống Mỹ George W.Bush vừa có một câu nói hớ được các hãng thông tấn lớn truyền đi khắp thế giới. Số là hôm 17/7, ông đã có một cuộc nói chuyện riêng với Thủ tướng Anh T.Blair bên lề hội nghị G8 ở St Petersburg (Nga) mà không biết rằng câu chuyện của họ đã bị một cái microphone mở sẵn "bắt dính".

Mọi người đều biết cuộc xung đột Israel - Li-băng chiếm lĩnh diễn đàn G8 nên hoàn toàn không lạ gì khi vấn đề này được đề cập đến trong cuộc nói chuyện riêng giữa hai ông Bush và Blair. Ông Bush tỏ ý không hài lòng với đề nghị ngừng bắn của Liên Hiệp Quốc vì cho rằng điều đó thôi không thể giải quyết xung đột Israel - Li-băng, sau đó buông một câu (nguyên văn) "See, the irony is that what they need to do is get Syria to get Hezbollah to stop doing this shit and it's over" (tạm dịch "Hãy xem, điều mỉa mai là việc họ cần làm chính là buộc Syria ép Hezbollah ngưng làm chuyện vớ vẩn và thế là xong"). Cái hớ ở đây chính là chữ "shit" mà bất kỳ người biết tiếng Anh nào cũng hiểu có nghĩa đen không hay ho gì lắm. Người phát ngôn Nhà Trắng sau đó cho biết phản ứng đầu tiên của ông Bush khi biết câu nói hớ của mình "vang xa" khắp thế giới là "trợn tròn mắt và... cười". (Theo AFP, AP)

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.