16 ngã rẽ

01/07/2006 15:42 GMT+7

Mệt mỏi sau một đêm dài tại sở cảnh sát, tất cả những gì Jack muốn là trở về nhà và làm một ly. Nghỉ chưa bao lâu, 8 giờ sáng, thám tử Jack Mosley phải đến nhiệm sở ở New York để nhận một nhiệm vụ có vẻ khá đơn giản. Tên trộm vặt Eddie Bunker sẽ phải khai tội trước bồi thẩm đoàn vào 10 giờ sáng, và Jack cần áp giải Eddie an toàn đến vị trí đã định.

Theo lộ trình thông thường, nếu không bị trục trặc gì thì Jack chỉ mất có 15 phút cho công việc này. Thế nhưng, khi Jack lái xe đưa Eddie tới phiên tòa, anh đã lơ đễnh không nhận ra rằng một chiếc xe tải hạng nặng đang bám sát đằng sau. Kết quả là khi Jack ghé ngang tiệm tạp hóa để mua thức ăn sáng thì anh đã bị một kẻ lạ mặt chĩa súng vào đầu. Trong những phút giây ngắn ngủi giữa sống và chết ấy, Jack buộc phải cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ: bảo vệ tính mạng Eddie, tiêu diệt kẻ ám sát và trốn thoát an toàn để đưa Eddie tới nơi đúng giờ. Rồi mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn khi Jack nhận ra tên sát thủ chính là Nugent - một cựu đồng nghiệp và là người anh không bao giờ muốn gặp lại trong cuộc đời này. Nhưng tại sao Nugent lại muốn giết anh bằng mọi giá? Jack dường như không còn thời gian để tìm câu trả lời khi anh chỉ còn chưa đầy hai tiếng để chạy trốn khỏi họng súng của thần chết. Và Jack lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu khi phát hiện chính Eddie sẽ ra làm chứng để buộc tội nhóm cảnh sát phạm pháp trong đó có anh. Liệu Jack có đủ bản lĩnh cứu Eddie và tự thú? Bộ phim có một câu chuyện hoàn toàn độc lập về biên kịch, ê-kíp làm phim nhưng 16 ngã rẽ được coi như phiên bản điện ảnh của series phim truyền hình nổi tiếng 24 giờ vì cùng nói về cuộc sống và nhiệm vụ của các cảnh sát ở New York. Tại đó có những anh hùng, nhưng cũng không hiếm kẻ xấu. Đạo diễn hình ảnh Glenn MacPherson cho biết: "Tôi đã quyết định chọn nhiều góc quay rộng cho bộ phim, vì tôi muốn khán giả có cảm giác rằng mình cũng đang tham gia vào câu chuyện chứ không phải người thứ ba đứng ngoài nhìn vào”. Còn đạo diễn Richard Donner thì cho biết cái kết đầy bất ngờ: cả hai nhân vật đều chết nhưng khi chiếu thử phim, đa số mọi người đều chọn cái kết vui vẻ hơn. Ai cũng muốn Jack xứng đáng được sống vì anh đã đấu tranh hết mình để giành lấy quyền đó. Phim do Hãng Warner Bros sản xuất, các diễn viên: Bruce Willis, Mos Def, David Morse..., hiện đang khởi chiếu tại các rạp Cinebox 212, Cinebox Hòa Bình, Galaxy, Tân Sơn Nhất, Đống Đa Cinema... (TP.HCM).  

A.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.