Làm gì cho hết buồn

24/06/2006 14:26 GMT+7

* Khi buồn làm gì cho hết buồn hở anh? Có người khuyên em nên đi học Anh văn. Theo anh, lời khuyên đó có đúng không? (thach lan, yahoo)

- Có thể đúng. Khi nỗi buồn được dịch sang một ngôn ngữ khác, chắc chắn nó sẽ ít da diết hơn.

* Anh ta tỏ tình với em, bảo nếu em không đáp lại thì anh ta sẽ đi tìm cái chết. Em sợ quá, tính gật đầu đại, theo anh có nên không? Thiệt sự thì em không hề yêu anh ta một chút xíu nào. (nguyen hanh, yahoo)

- Chấp nhận tình cảm của một ai đó vì áp lực thì người đó chưa kịp đi tìm cái chết, mình đã tự giết chết chính mình rồi. Tóm lại, chẳng việc gì em phải gật đầu khi em không hề yêu anh ta, hơn nữa một đấng mày râu chỉ vì không được đáp lại tình cảm mà đi tìm cái chết thì người đó hoàn toàn không xứng đáng để phó thác cuộc đời mình cho họ.

* Những người thỉnh thoảng hay lẩm bẩm với chính mình có phải là người điên không anh? Bạn trai của em có cái tật như vậy làm em hơi lo lo! (tra hoa nu, lovemail)

- Thỉnh thoảng lẩm bẩm với chính mình là chuyện bình thường. Chỉ đáng lo khi nào anh ấy lẩm bẩm với chính mình nhưng lại tưởng là đang nói chuyện trước đám đông.

* Em tặng sách nhỏ cũng nhận, đưa bánh nhỏ cũng ăn, cho vé xem phim nhỏ cũng lấy, vậy mà em hỏi có yêu em không, nhỏ dứt khoát lắc đầu. Vậy nhỏ là người như thế nào hở anh? (cong tu vung tau, yahoo)

- Nhỏ là người tin rằng sách, bánh và vé xem phim không hoàn toàn đồng nghĩa với tình yêu.

* Em chán sống độc thân quá rồi, anh Bồ Câu ơi. Ngày nào cũng è cổ ra giặt một đống quần áo, em oải quá. Nhà em lại không có máy giặt nữa. Theo anh, em có nên cưới vợ về để cô ta giặt đồ cho mình đỡ khổ không? (le thanh xuan, hotmail)

- Nếu chỉ để giải quyết chuyện giặt giũ thì thay vì cưới vợ, em nên cưới... một cái máy giặt. Như vậy hợp lý hơn. Nếu cưới vợ sẽ xảy ra hai trường hợp. Nếu cô ta nghe lời em răm rắp, cô ta sẽ giống một người giúp việc hơn là một người vợ. Còn ngược lại, nếu em nghe lời cô ta răm rắp, lúc đó em không chỉ giặt một đống quần áo mà phải cong lưng giặt tới... hai đống quần áo. Đằng nào cũng dở!

* Theo anh, người con gái thích người đàn ông hào phóng hay người đàn ông tiết kiệm? (thu nguyet, yahoo)

- Tùy hoàn cảnh. Khi còn là người yêu, có thể cô ta thích một người đàn ông hào phóng, nhưng khi trở thành vợ có thể cô ta thích ngược lại.

B.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.