Chuyện nhỏ như... con thỏ!

24/06/2006 00:02 GMT+7

Vừa gặp Lang Là ngoài sân bay, anh Lang Băm đã cười hớn hở: "Anh mới đi Hà Tây về!". - Anh đi thanh tra chuyện thi cử ở Hà Tây ? - Ối giời! Chú đừng nghe báo chí làm to chuyện. Anh đi học tập...

- Anh đi rút kinh nghiệm chuyện chống tiêu cực trong thi cử ạ ?

- Vớ vẩn, anh đi học cách "nhân rộng" lời giải đề nhanh nhất, nhiều nhất, tốt nhất,... rẻ nhất. Chú biết không, bây giờ có nhiều công nghệ "độc" lắm, "huy động được sức dân" vào thi cử, "xã hội hóa" vấn đề thi cử. Hà Tây là một điển hình cần nhân rộng...

- Chết nỗi, anh gọi chuyện tuồn đề thi ra ngoài, đưa lời giải vào phòng thi là "xã hội hóa giáo dục" sao anh Băm ?

- Không, anh nói "xã hội hóa" ở khâu khác cơ. Đó là vận động học sinh góp tiền bồi dưỡng giám thị. Sáng kiến này hay lắm, khả thi lắm!

- Nhưng em nghe có chuyện thầy Khoa là giám thị ở Hà Tây lại tố cáo chuyện thi cử gian lận.

- Ừ, mình đang sống xã hội dân chủ mà em! Phải chấp nhận có người tố cáo chứ, miễn những người còn lại cứ lặng lẽ... làm, cứ... xã hội hóa đề thi và lời giải, cứ "không biết, không nghe, không thấy" là xong! Chuyện nhỏ như... con thỏ.

- Chuyện học trò cả huyện cả tỉnh xúm nhau chép lời giải đề thi mà anh gọi là chuyện... con thỏ, thì chuyện gì mới to như... con bò đây ?

Lang Băm:

- Khà khà, "chuyện... con bò" bây giờ là anh em mình ghé... Cầu Mống. Bò tái Cầu Mống tuyệt lắm! Anh khao, nhé!

Lang Là

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.