Nhà văn bình luận bóng đá

06/06/2006 22:29 GMT+7

Bình luận trận Liverpool thua Chelsea ở Champions League: "Trong Tiếu ngạo giang hồ, võ công của Giáo chủ Ma giáo xuất xứ từ bí kíp Quỳ hoa bảo điển, thứ công phu hắc ám dựa trên yếu quyết phi tự nhiên là "dẫn đao tự cung" ("tự... thiến mình").

Lối chơi không tiền đạo của Liverpool trong đêm hôm đó cũng có điểm tương tự. Họ đã tự làm biến mất những mũi nhọn của mình (Benitez không thèm bố trí Cisse lẫn Morientes), làm sao xuyên thủng được màn lưới phòng thủ kín kẽ của Độc Cô Cầu Bại Chelsea". Bình luận về HLV Mourinho: "HLV Mourinho sau khi gây thù chuốc oán khắp giang hồ trong mùa bóng năm ngoái, bây giờ đã biết cách dán miệng mình lại trước những ánh mắt mang hình viên đạn của kẻ thù nhung nhúc khắp châu u"... Cái kiểu bình luận dí dỏm, mang hơi hướm võ hiệp Trung Hoa ấy đem lại nhiều thích thú cho bạn đọc, được ký tên Chu Đình Ngạn, một bút danh khác của... nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Sau hai tập "Cú sút của Beckham" và "Bay cao hơn Boeing", "Chờ xem World Cup, ngồi luận giang hồ" (ảnh) là cuốn bình luận bóng đá mới nhất của anh vừa ra mắt nhân dịp World Cup 2006. Giới cầm bút bình luận thể thao: miền Bắc có nhà thơ Anh Ngọc, miền Trung có nhà thơ Thanh Thảo thì ở miền Nam có... nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tha hồ cho người hâm mộ vừa thưởng thức bóng đá vừa thưởng ngoạn văn chương. (Đoàn Duy Xuyên)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.