Lẽ ra Thế chiến thứ 2 kết thúc sớm hơn...

02/04/2006 23:42 GMT+7

Vào ngày 14.8.1945, T.Jones, lúc đó là người đưa thư tại Washington (Mỹ), đã được giao trách nhiệm chuyển bức điện tín đến Nhà Trắng thông báo Nhật Bản đã đầu hàng Mỹ, kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2. Tuy nhiên, không hề hay biết mình đang cầm trên tay bức điện tín có khả năng thay đổi lịch sử, cậu thiếu niên Jones đã bỏ đi ăn sáng với bạn bè và cùng nhau chọc ghẹo những cô phục vụ.

Sau khi ăn xong, Jones mới bắt đầu đi đến Nhà Trắng và lần này bị cảnh sát giao thông "vịn" lại vì tội lái xe ẩu. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ H.Truman và các quan chức thân cận đang nóng lòng chờ đợi tin tại Nhà Trắng. Mặc dù tờ New York Times đã đăng tải một câu chuyện ngắn về Jones và bức điện tín, nhưng chi tiết cậu bé đưa thư lẻn đi ăn trong lúc làm việc chỉ vừa mới được phanh phui. (USATODAY)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.