Kiều Chinh, người phụ nữ châu Á trong phim Mỹ
Hầu hết các trang web về điện ảnh Mỹ và thế giới đều có lưu trữ những tư liệu về Kiều Chinh. Trang IMDB giới thiệu: "Kiều Chinh sinh năm 1939 tại Việt Nam, đã từng đóng 45 phim. Đa số các vai diễn của bà đều là người Việt Nam hoặc người Trung Quốc. Kiều Chinh góp mặt trên phim nhựa lẫn phim truyền hình. Đồng thời bà còn là người dẫn chương trình". Còn website của Hollywood thông tin về Kiều Chinh: "Nữ nghệ sĩ tài năng của Việt Nam, người bắt đầu đóng phim khi Joseph L.Mankiewicz đến Sài Gòn để thực hiện những cảnh quay tại địa phương này cho phim Người Mỹ trầm lặng vào năm 1958. Kiều Chinh sớm trở thành ngôi sao nổi tiếng của miền Nam Việt Nam và là người dẫn chương trình trò chuyện truyền hình. Bà đã tham gia đóng các phim truyền hình: The Children of An Lac (1980), The Letter (1982), The Girl Who Spelled Freedom (1986). Sau đó, bà góp mặt trong Hamburger Hill (1987) và Gleaming the Cube (1988)". Trang web này cho biết Kiều Chinh từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Việt Nam năm 1969, Nữ diễn viên xuất sắc của châu Á năm 1973 tại Đài Bắc. Vai Wayne Wang trong The Joy Luck Club (1993) được đánh giá là vai diễn hay nhất trong sự nghiệp điện ảnh của bà. Trong phim, bà đóng vai một phụ nữ Trung Hoa trên đường chạy loạn kiệt sức phải bỏ lại hai đứa con sinh đôi dọc đường. Nhận xét của giới chuyên môn về phim: "Bộ phim đã giới thiệu những gương mặt diễn viên tài năng của châu Á. Không thể bỏ qua những sự thực về mối quan hệ giữa công việc, tình cảm và những câu chuyện nội tại tâm hồn con người, những mối dây liên kết giữa những người mẹ và những cô con gái". Bài phê bình của Nick Davis có dòng chữ in đậm: "Trĩu nặng trái tim, lấp đầy cảm xúc và hoàn toàn thú vị, tôi muốn nhắc nhở mọi người, những ai yêu thích điện ảnh rằng phim đã tạo nên những rung động sâu sắc cho tâm hồn người xem".
Ngoài điện ảnh, Kiều Chinh thực hiện một số hoạt động nhân đạo và từ thiện. Nói về quê hương, bà cảm xúc: "...khi rời quê hương ra đi, tôi thấy mình giống như một cái cây bị bật hết gốc rễ và trôi dạt đến một miền đất xa lạ".
Trần Nữ Yên Khê vẫn chờ tỏa sáng
|
Vinh Nguyễn
Bình luận (0)