Nghe Hoàng Thanh hát dân ca

02/03/2006 20:40 GMT+7

Khán giả đã từng biết đến giọng ca của ca sĩ Hoàng Thanh qua những ca khúc nhạc trẻ: Tâm hồn xao động, Quán khuya, Tình mãi không phai... Anh cũng đã từng có mặt trong chương trình ca nhạc Duyên Dáng Việt Nam của Báo Thanh Niên và cũng đã phát hành những album nhạc trẻ như: Giấc mơ xưa, Lời tình trong đêm, Anh còn yêu em...

Lần này, người nghe lại bắt gặp một Hoàng Thanh vẫn trẻ trung  nhưng "xưa" hơn một chút, với những bài hát mang đậm âm hưởng dân ca. Những bài anh thể hiện trong album Ra giêng anh cưới em (album do Công ty LaLa thực hiện và Co Music phát hành) đều đã quen thuộc với khán giả: Dạ cổ hoài lang, Chiếc áo bà ba, Đêm giao thừa nghe khúc dân ca, Ngại ngùng, Sa mưa giông, Kiên Giang mình đẹp lắm, Sầu đâu đắng hoài... Nên, tuy người nghe có thể "bỡ ngỡ" với giọng dân ca của Hoàng Thanh nhưng vẫn cảm thấy "thấm" được; bởi, cái chất dân ca, những giai điệu thuần túy của quê hương lâu nay vốn đã đi vào lòng người, một cách tự nhiên. Dù vậy, Hoàng Thanh vẫn... rụt rè với sự thay đổi này: "Đã có rất nhiều ca sĩ đàn anh, đàn chị khẳng định được tên tuổi của mình trong lĩnh vực dân ca. Nên với album đầu tiên theo khuynh hướng mới - cũng là hướng đi lâu dài trong âm nhạc của mình, Hoàng Thanh mong sẽ nhận được nhiều những chia sẻ, góp ý từ các anh chị đồng nghiệp, để có thể tiếp tục phát huy và hoàn thiện hơn". Như vậy, "ra giêng", khán giả sẽ thấy một Hoàng Thanh với 2 hình ảnh: có khi là chàng trai với phong cách hiện đại, và có lúc là một Hoàng Thanh "dân gian" trong chiếc áo dài, khăn đóng. Cũng có thể qua album này, biết đâu Hoàng Thanh sẽ có một bước ngoặt trong cuộc đời ca hát của mình...

N.Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.