Con vẹt nhiều chuyện

25/11/2005 23:57 GMT+7

Có lẽ không bao giờ F.Ficker ở Freiburg (Đức) ngờ rằng kẻ tiết lộ với vợ chuyện mình ngoại tình lại là... con vẹt nuôi trong nhà. Chú vẹt có tên Petra, đã sống với vợ chồng Ficker suốt 12 năm, rất thích bắt chước tiếng ông chủ nên cứ mỗi lần Ficker gọi tên người yêu trong lúc tâm sự qua điện thoại, Petra lại để ý lắng nghe.

Một ngày nọ, chú vẹt bỗng kêu tên "Uta, Uta" trước mặt vợ Ficker khiến bà ta sinh nghi. Sau khi lục tung mọi thứ trong nhà, bà này tìm thấy hai chiếc vé máy bay đi Paris (Pháp) nghỉ cuối tuần, trong đó ghi tên chồng mình và một phụ nữ lạ hoắc có tên... Uta. Vậy là đã rõ. Bà quyết định ngay: anh đi đường anh, tôi đường tôi/Tình nghĩa đôi ta có thế thôi! (C.T)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.