Không thèm hát nhép

30/07/2005 22:41 GMT+7

Trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Don Roos Happy Endings (Kết thúc có hậu), nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal nhập vai ca sĩ trong một ban nhạc ở quán bar. Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng Maggie hùng hồn tuyên bố sẽ hát thật bằng chất giọng "khàn khàn và hơi... đáng sợ" (Maggie tự nhận xét) của mình, vì theo cô như thế mới "sống động và chân thật".

Sự tự tin vào chính bản thân của Maggie quả đáng để cho không ít nghệ sĩ "sao" điện ảnh ta học tập.

Đặng Hạnh
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.