Phẫu thuật thẩm mỹ cho người “mở miệng" sau 24 năm

07/06/2005 23:11 GMT+7

Như đã thông tin, sau ca mổ vào ngày 11/1/2005 tại Bệnh viện Triều An, TP.HCM do GS - TS Lâm Ngọc Ấn, nguyên Viện trưởng Viện Răng - Hàm - Mặt, và bác sĩ Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Thanh Vân cùng các đồng sự khác thực hiện đã giúp anh Nguyễn Thành An nói được, ăn uống bình thường sau 24 năm không thể há miệng nói hay ăn uống như bao người bình thường khác...

Anh Nguyễn Thành An ở TP Vũng Tàu sau một tai nạn giao thông lúc còn nhỏ đã trở thành một người tật nguyền với cái đầu và gương mặt bị móp, xương quai hàm bị bể, anh không thể há miệng để nói hay ăn uống như bao người bình thường khác suốt 24 năm trời. Muốn ăn, anh phải nhét thức ăn nhuyễn vào miệng qua khe 2 chiếc răng cửa được đục thủng...

Tuy đã mở miệng được nhờ ca phẫu thuật đó, nhưng gương mặt anh Nguyễn Thành An vẫn còn bị biến dạng, mặt bên phải và một phần đầu bị hõm sâu nên vào ngày 6/6/2005, cũng tại Bệnh viện Triều An, kíp mổ cũ do giáo sư Lâm Ngọc Ấn và bác sĩ Nguyễn Thanh Vân mổ chính lại bắt tay vào lần phẫu thuật thứ 2. Nằm trên giường mổ lúc còn tỉnh táo, anh Nguyễn Thành An đã rơm rớm nước mắt: "Tôi mong có lại một gương mặt bình thường như bao người khác. Hy vọng lần mổ này sẽ mang thêm cho tôi một niềm vui mới lớn hơn. Cho tôi được cảm ơn bệnh viện, các bác sĩ và tất cả mọi người...".

Sau 4 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã tạo hình xong da đầu, thái dương, trán và 1/2 gương mặt bên phải. Gương mặt anh Nguyễn Thành An đã trở lại đầy đặn như bao người khác. Lúc chúng tôi hỏi chi phí cho ca phẫu thuật này thì được biết, cũng như lần mổ trước, gia đình anh Nguyễn Thành An chỉ phải trả cho Bệnh viện Triều An chi phí rất nhỏ mang tính tượng trưng cho thuốc men. Còn giáo sư Lâm Ngọc Ấn, bác sĩ Nguyễn Thanh Vân và các cộng sự thì thực hiện phẫu thuật miễn phí cho anh An.

Tấn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.