Hồ nước bị mất tích

22/05/2005 23:12 GMT+7

Dân chúng tại làng Bolotnikovo của nước Nga đang cực kỳ hoang mang trước sự kiện một hồ nước lớn bỗng nhiên biến mất chỉ sau một đêm. Hồ nằm cách thủ đô Moscow 250 km về phía đông. "Dường như ai đó đã dùng vòi để hút cạn cái bể nước khổng lồ này", phóng viên kênh truyền hình NTV vừa nói vừa bước đi trên đáy hồ đầy bùn nhão.

Một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên là tên làng Bolotnikovo trong tiếng địa phương có nghĩa là "bùn đất". Dường như người đặt tên làng đã tiên liệu về sự kiện bí ẩn này. Theo một số quan chức địa phương, hồ nước có thể bị một hang động ngầm dưới mặt đất hút cạn.

Sự kiện kỳ bí bắt đầu vào rạng sáng thứ năm tuần trước, khi một nhóm dân chài đến hồ đánh cá thì phát hiện hồ đã cạn. "Nhìn thấy đáy hồ, tôi thốt lên: "Ôi, điều gì đã xảy ra vậy?". Tất cả chúng tôi hoảng hốt vô cùng", một dân chài kể lại. Sự việc sau đó được thông báo đến chính quyền và một đội cứu hộ được thành lập khẩn cấp. "Nếu một ai đó ở dưới hồ khi thảm họa xảy ra, họ chắc chắn không còn hy vọng sống sót. Nhiều cây lớn bị hút xuống dưới bùn", nhân viên cứu hộ D.Zaitsev nói với phóng viên NTV. Một số người dân Bolotnikovo kể rằng, cách đây 70 năm, nhiều ngôi nhà cũng bị hút xuống đất trong một thảm họa tương tự. Sau vụ hồ nước biến mất, không khí hoảng sợ bao trùm khu làng. Không thể giải thích một cách khoa học, dân địa phương đã đưa ra những cách giải thích đẫm mùi hoang đường. Một cô gái cho biết nhiều người ở đây tin rằng có một nhà thờ lớn dưới đáy hồ. "Chúng tôi vẫn thường tắm ở đây nhưng không ai biết  hồ sâu bao nhiêu cả", cô gái nói. Số khác lại cho rằng hồ nước được hình thành bởi máu các nạn nhân bị giết thời Sa hoàng Ivan bạo chúa, giờ đây khi oan khuất được giải, hồ nước đã biến mất. Trong hàng trăm cách lý giải khác nhau đó, có một bà cụ đưa ra lời phán đoán làm tất cả mọi người giật mình: "Tôi nghĩ người Mỹ đã đến đây". Lời của bà cụ không phải vô căn cứ. Làng Bolotnikovo tại vùng Nizhegorodskaya lâu nay được người Mỹ quan tâm đặc biệt vì chứa những bí mật thời Stalin. Hồ nước ở trung tâm làng cũng nổi tiếng thế giới nhờ vẻ đẹp thanh bình của nó. Ông A.Vershbow - Đại sứ Mỹ tại Moscow - từng phát biểu: "Vùng Nizhegorodskaya là hòn ngọc của Đông u và thế giới. Chúng tôi ghét điều này". Báo The Spoof sau đó cho biết có thể một tiểu đội lính hải quân Mỹ đã dùng vòi rồng hút cạn hồ nước. Tuy nhiên, nước hồ được hút đi đâu và mục đích của việc làm này là gì thì chẳng ai biết.

C.M.L
(Theo MosNews, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.