Diện mạo mới của lớp trẻ thời bình

27/04/2005 22:08 GMT+7

Ngày 27/4, tại TP.HCM đã diễn ra Đại hội Thanh niên tiên tiến - Gương mặt trẻ thành phố 30 năm do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức. Cùng tham dự đại hội có các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các ba má phong trào học sinh - sinh viên thời kỳ chống Mỹ cứu nước; ông Lê Thanh Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện các sở, ban ngành...

162 thanh niên tiên tiến năm 2005 và 30 điển hình Gương mặt trẻ thành phố 30 năm đã có dịp  hội tụ, gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với những bạn trẻ về nhiệt huyết cống hiến của mình trong thời kỳ hòa bình, thống nhất đất nước. Khi được hỏi về những yếu tố làm nên những thành công kỳ diệu trong việc thụ tinh trong ống nghiệm, "Gương mặt trẻ thành phố 30 năm"  Vương Thị Ngọc Lan (bác sĩ, Phó trưởng khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Từ Dũ) đúc kết giản dị: "Lớp trẻ chúng tôi may mắn được Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện tin tưởng giao phó trọng trách này và tạo điều kiện đưa đi đào tạo. Chúng tôi làm việc theo ê-kíp đoàn kết và cả tập thể ai cũng say mê, tâm huyết với công việc". Một bệnh nhân mới được bác sĩ Ngọc Lan và các đồng nghiệp đưa ra khỏi "diện" hiếm muộn đã viết thư cảm ơn và nhớ về những ngày làm việc của bác sĩ Ngọc Lan như sau: "Một ngày lao động của bác sĩ bắt đầu từ lúc nửa đêm và kết thúc lúc các bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, an tâm điều trị. Nhờ những phương pháp điều trị của bác sĩ Ngọc Lan, chúng tôi đã tìm được niềm vui làm cha làm mẹ quý giá...". Cả hội trường vỗ tay khi bác sĩ Ngọc Lan bộc bạch: "Với những ai đau khổ vì bệnh tật, chúng tôi nguyện làm người an ủi!".

Một gương mặt khác tham gia giao lưu tại đại hội là PGS-TS Trần Hoàng Ngân -  Trưởng khoa Ngân hàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM. PGS-TS Trần Hoàng Ngân là người đã "lắng nghe ý nguyện của sinh viên và phối hợp với Đoàn - Hội biến những ý tưởng hỗ trợ sinh viên thành hiện thực" thông qua việc hình thành thị trường chứng khoản ảo đầu tiên ở Việt Nam, xây dựng cuộc thi Dynamic - Nhà doanh nghiệp tương lai... tạo sân chơi bổ ích cho đông đảo sinh viên. Cùng "xuất thân" từ Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhưng chị Phạm Thụy Kiều - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Phạm Ngọc Thạch - đã có sáng kiến mở ngân hàng trong trường học, quảng bá sinh viên sử dụng thẻ ATM để giúp các bạn trẻ lẫn phụ huynh đạt được sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn trong các giao dịch.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải trao biểu trưng và huy tượng "Gương mặt trẻ thành phố 30 năm" cho chị Nguyễn Hướng Dương. ảnh: D.Đ.M

"Làm việc ở một địa bàn "nhạy cảm" như Cảng Sài Gòn, anh có bao giờ bị phân vân trước những lời đề nghị hối lộ hấp dẫn?" - trước câu hỏi thẳng thắn của một bạn trẻ, anh Đỗ Công Vụ - chiến sĩ Biên phòng Cảng Sài Gòn khẳng định: "Chiến sĩ biên phòng phải đối mặt với những cạm bẫy, tội phạm nhưng chúng tôi luôn dặn lòng kiên quyết vượt qua để bảo vệ an toàn con người, tài sản cho những tàu neo đậu tại cảng. Chúng tôi tâm niệm làm sao để các nước khi nghĩ về TP.HCM, về Cảng Sài Gòn là  nghĩ đến một nơi tuyệt đối an toàn...".

Với khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh niềm vui, chị Nguyễn Hướng Dương - ủy viên Dự án Thư viện sách nói cho người mù bộc bạch về hoàn cảnh và những việc làm thiện nguyện của mình một cách chân thành, giản dị, đã khiến nhiều bạn trẻ tham gia giao lưu không kìm được xúc động: "Năm 25 tuổi mình bị tai nạn giao thông và bị mất đôi chân. Mặc dù rất đau đớn, tuyệt vọng nhưng khi nghĩ tới các em khiếm thị, mình thấy còn may mắn hơn các em rất nhiều. Mình mất đôi chân nhưng còn đôi mắt để nhìn thấy bầu trời, thấy ánh sáng, còn các em... Thư viện sách nói cho người mù đã ra đời từ sự đồng cảm giữa những người đồng cảnh ngộ". "Nhìn lại chặng đường đã qua, chị thấy mình được gì ?".  Hướng Dương đáp ngay: "Tôi thấy mình đã tìm được hướng đi, lẽ sống có ý nghĩa cho đời mình !"...

Tại đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải chia sẻ tâm tình với các đại biểu Thanh niên tiên tiến - Gương mặt trẻ thành phố 30 năm: "Nhìn vào các bạn, tôi cảm nhận được những giọt mồ hôi, những đêm thức trắng, cảm nhận được tình yêu lao động ánh lên trên từng gương mặt, lòng kiên nhẫn và ý chí sắt đá của những người trẻ dám nghĩ, biết làm và biết đi đến tận cùng ước mơ, hoài bão và mục đích mình đã chọn. Và tôi đã thấy diện mạo của một lớp trẻ thành phố 30 năm với những phẩm chất cao đẹp... Ở các bạn, tôi thấy mục tiêu của mỗi người hòa quyện với đòi hỏi của thành phố, của đất nước".

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.