Đoàn người cao tuổi xuyên Việt bằng xe đạp đến TP.HCM

25/04/2005 23:27 GMT+7

Sáng 25/4, đoàn gồm 18 thành viên (tuổi từ 57 đến 76) thuộc Câu lạc bộ UNESCO (Hà Nội) đã đến TP.HCM sau chuyến hành trình xuyên Việt bằng xe đạp. Bắt đầu từ ngày 28/2, đoàn xuất phát từ Hà Nội, đạp xe hơn 4.000 cây số qua 33 tỉnh thành và đến TP.HCM để được tham dự buổi mít-tinh chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo sự tìm hiểu của Thanh Niên, mong ước được tham dự lễ kỷ niệm của đoàn (có đến 2/3 là cựu chiến binh) lại đang khó thực hiện. Cụ Ngô Vi Thọ (70 tuổi) - Chủ nhiệm CLB cho biết sáng 25.4 khi đoàn đến nơi thì biết tin do đến trễ nên Ban tổ chức lễ hội chưa thể sắp xếp để đoàn tham dự. Cụ Thọ bùi ngùi: “Vượt mấy ngàn cây số từ Bắc vào Nam, tâm nguyện lớn nhất của chúng tôi trong chuyến đi này là hy vọng được tham dự ngày lễ lớn của dân tộc. Nếu trễ đăng ký thì cho chúng tôi tháp tùng các đoàn khác như đoàn thể thao hay đoàn của cựu chiến binh cũng được”. Hy vọng Ban tổ chức lễ hội 30/4 quan tâm đến trường hợp đặc biệt này để nỗ lực thực hiện chuyến hành trình xuyên Việt bằng xe đạp của các cụ cao tuổi càng thêm ý nghĩa.

Tố Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.