3 điều ước của nhà sưu tập gốm Nguyễn Vĩnh Hảo

26/01/2004 22:35 GMT+7

Nguyễn Vĩnh Hảo, nhà sưu tập gốm Gò Sành - Bình Định: "Cho phép tôi ước: 1. Bố tôi từng mở họp báo năm 1974 tại Sài Gòn công bố phát hiện đầu tiên về dòng gốm Gò Sành. Nay thể theo ước nguyện cuối đời của ông, tôi tiếp tục thực hiện niềm đam mê ấy. Mặt nào đó, bố tôi, tôi và vợ con tôi cùng hy sinh vì sự nghiệp gốm Gò Sành. Ước sự hy sinh này sẽ có ngày đơm hoa kết trái.

2. Sang năm mới, tôi dứt khoát sẽ thành lập bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Bình Định, Việt Nam như Thanh Niên đã từng đưa tin. Ước mọi việc đều suôn sẻ. 3. Trong lịch sử, dòng gốm Bình Định từng xuất hiện trên bản đồ gốm thế giới. Ước trong năm mới, dòng gốm này sẽ được các nhà khảo cổ, các chuyên gia hàng đầu về gốm sẽ đưa gốm Bình Định trở về vị trí như nó từng có trong lịch sử".

Đ.N.K (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.