Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, một năm nhiều khởi sắc!

02/01/2004 15:37 GMT+7

Chiều 30/12/2003, tại hội trường Đỏ (Mỹ Tho - Tiền Giang) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh giao lưu "Chào mừng năm mới, chào mừng những thành công trong năm cũ" giữa các họa sĩ TP HCM và Tiền Giang.

Triển lãm với sự góp mặt của hơn 80 tác phẩm của các họa sĩ TP HCM và khoảng 40 tác phẩm của các họa sĩ Tiền Giang. Tham gia cắt băng khai mạc triển lãm còn có ông Trang Phượng - Phó Ban tư tưởng văn hóa Thành ủy TP HCM, ông Thanh Châu - Phó Tổng thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam... cùng đông đảo các họa sĩ Tiền Giang và TP HCM...  

Triển lãm giao lưu tại Tiền Giang cũng là hoạt động khép lại công việc của Hội Mỹ thuật TP HCM trong năm 2003 - một năm đầy khởi sắc về số lượng lẫn chất lượng của Hội. Theo đánh giá của ông Nguyễn Thanh Châu: về chất lượng từ triển lãm cá nhân đến nhóm hoặc những triển lãm chung có chất lượng vượt xa những năm trước đây vì đa số tác giả đã

Ly Hoàng Ly và Anida Yoeu Esguerra đang trình diễn
có những vốn sống thực tế hữu ích qua những chuyến đi thực tế sáng tác do hội tổ chức.

Từ đầu năm đến nay có 65 triển lãm cá nhân, nhóm của 1.309 lượt tác giả với hơn 4.972 tranh, tượng, gốm, sắp đặt, trong đó có một số triển lãm tiêu biểu giới thiệu một số hoạt động của ngành, CLB, hoạt động trại sáng tác và chào mừng những ngày lễ lớn trong năm... như: Triển lãm chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ của CLB họa sĩ nữ tại Hội Mỹ thuật TP, Triển lãm gây quỹ ủng hộ Quỹ vì người nghèo của họa sĩ Trương Hán Minh, Triển lãm kỷ niệm 15 năm ngày mất của họa sĩ Dương Bích Liên, Triển lãm giao lưu văn hóa nghệ thuật của các họa sĩ: Pháp, Úc, Nhật...

Theo Ban thư ký Hội Mỹ thuật, hoạt động trại sáng tác năm nay có hiệu quả cao hơn so với những năm trước, anh em tham dự trại rất nhiệt tình hăng say đã tạo nên một luồng không khí mới trong sáng tác. Ban thư ký Hội chủ trương qua năm 2004 sẽ giảm bớt trại đi ghi chép lấy tư liệu mà dành 90% cho các trại sáng tác tại chỗ, vì thời gian qua Hội đã tổ chức nhiều trại đi tư liệu và yêu cầu hiện nay là cần nhiều tác phẩm có chất lượng cũng như nội dung tốt để phục vụ cho triển lãm mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam.

Thời gian qua, một số họa sĩ trẻ bước đầu thể nghiệm một số loại hình nghệ thuật "mới": Sắp đặt, trình diễn, video nghệ thuật... Có thể kể, triển lãm bế mạc nghệ thuật trình diễn thơ "xuyên biên

Họa sĩ Bùi Công Khánh và Ngô Thái Uyên đang trình diễn tại Bình Quới
giới" của họa sĩ Ly Hoàng Ly và Anida Yoeu Esguerra với sự tham gia của một số nhà thơ: Phan Vũ, Thanh Tùng, Lê Xuân Đố và một số nghệ sĩ múa, họa sĩ trẻ diễn ra vào đêm 27/12/2003 tại gallery Không Gian Xanh đã khép lại những hoạt động triển lãm sắp đặt trình diễn trong năm với nhiều dở dang ngoài ý muốn.

Đây là một loại hình mà bản chất nó nằm ngoài việc kinh doanh mua bán - một cuộc chơi tuôn trào của ý tưởng, những triển lãm sắp đặt hay trình diễn qua rồi có thể đọng lại trong tâm tưởng người xem một khoảnh khắc nào đó và người nghệ sĩ thu dọn đồ đạc ra về. Tuy buồn vậy, nhưng ngày càng nhiều các họa sĩ trẻ tham gia, cho thấy một dòng chảy mới trong mỹ thuật đương đại với nhiều thách thức và định kiến.

Năm qua, nhiều họa sĩ của thành phố đạt được nhiều giải thưởng có giá trị: tác phẩm điêu khắc "Mẹ Tổ quốc" được giải thưởng Văn học Nghệ thuật của UBND TP HCM, tác phẩm "Giao cảm âm dương" của Nguyễn Thanh Sơn được giải nhì của Hội Mỹ thuật Việt Nam, tác phẩm "Khoảng trắng nhỏ" của Mai Anh Dũng sẽ sang Thái Lan dự chung kết giải Philip Morris... Tác giả Corinne de Ménonville (Pháp) đã sang giao lưu và tặng sách "Hội họa Việt Nam, cuộc phiêu lưu giữa truyền thống và hiện đại" cho các họa sĩ TP có tên trong tác phẩm...

Công Chương
(VNN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.