Mối bất hòa dậy lên gần đây giữa Thái Lan và Campuchia tiếp tục chiều hướng leo thang căng thẳng cho dù nguyên cớ bề ngoài gây ra nó đã không còn nữa, sau vụ một kỹ sư người Thái Lan làm việc cho một hãng hàng không ở Campuchia nhưng thuộc sở hữu của Thái Lan bị cáo buộc làm gián điệp cho Bangkok và phía Campuchia đã tịch thu trên thực tế hãng hàng không này.
Về bề ngoài, tất cả liên quan đến chuyện ông Thaksin Shinawatra được Thủ tướng Campuchia Hun Sen mời làm cố vấn kinh tế. Ông Thaksin đã tới và sau đó đã rời Campuchia. Viên kỹ sư bị buộc tội đã cung cấp cho Thái Lan dữ liệu về lộ trình bay của ông Thaksin. Nếu như việc ông Thaksin rời Campuchia, không đảm nhận cương vị mà Thủ tướng Hun Sen mời chào, tưởng như đã giúp hạ hỏa mối bất hòa mới này thì những biến động mới lại cho thấy chiều hướng ngược lại.
Hai nước láng giềng và cùng là thành viên ASEAN này đã xô đẩy nhau vào tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với cả hai bên và vì thế càng cố gỡ thì lại càng thêm rối. Nguyên nhân chính là tranh chấp chủ quyền biên giới lãnh thổ và trang trải nhu cầu nội bộ.
Đối với Thái Lan, tất cả mọi chuyện liên quan đến ông Thaksin đều có nghĩa là liên quan đến vấn đề quyền lực trong nước và vì thế có ý nghĩa sống còn đối với chính phủ đương quyền. Trong bối cảnh ấy, việc ông Hun Sen mời ông Thaksin làm cố vấn chẳng khác gì trêu ngươi và phía Thái Lan không thể không hiểu đó là khiêu khích. Chuyện tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước lại chưa được giải quyết ổn thỏa. Chuyện đối ngoại và đối nội liên quan đến nhau rất chặt chẽ ở cả Campuchia lẫn Thái Lan. Chính phủ nào cũng cần tranh thủ dư luận nội bộ để đề cao vị thế trong việc giải quyết tranh chấp biên giới lãnh thổ với phía bên kia. Chừng nào chưa hé mở giải pháp thì chừng đó chuyện hục hặc vẫn sẽ còn tiếp diễn, sẽ vẫn rối tung rối mù và càng tỏ ra cố gỡ sẽ càng thêm rối.
Thảo Nguyên